Có hẹn với khách ở Q7 lăn tăn suy nghĩ ko biết nên chọn quán nào thì thôi cứ The Coffee House cho an toàn. Chạy mãi mới tới nơi. Trên đoạn đường này có tới 2 quán The Coffee House nên nhớ check kĩ nha. Ko là 2 đứa ngồi 2 quán đợi nhau. Quán này thì rộng rãi hơn nhiều nè. Có nhiều bàn riêng biệt nên 2 người ngồi nói chuyện riêng tư thoải mái ko sợ bàn bên nghe. Ngán trà rồi nên mình chỉ kêu 1 chai nước suối thôi. Menu giờ cũng gọn chỉ có 1 mặt mà có mấy món làm ra 3 size SML chi ko biết.
Quán vẫn mở take away nên mình order combo thần thánh của TCH là bánh mì chà bông phô mai & trà đào cam sả.
Món bánh mì đang khuyến mãi còn 19k, vẫn ngon như bt nhưng do vận chuyển nên ko thể nào mà như uống tại quán nhe ????????????.
Trà đào cam sả vẫn okie như thường.
Do mùa dịch nên có lẽ giao hơi lâu hơn bt chút nên các bạn nhớ order trước nếu cần lấy gấp nhé.
Giá là 70 mấy mình ko rõ lắm, chất lượng cũng okie.
The coffee house chi nhánh***quận 7
1. Về không gian : Quán sạch sẽ, trang trí đẹp mắt sang trọng, rất nhiều chỗ ngồi, nhạc hay, khi đông thì hơi ồn xí, nhà vệ sinh sạch sẽ, bàn ghế ngồi thoải mái, wifi cực kì mạnh tốc độ cao nhé, có nhiều ổ cắm sạc nữa ❤️ gần nhà nên cứ ra uống ly nước chân ái Trà đào cam sả rồi học bài tới tối mới vè ❤️
2. Chất lượng : trà đào không ngọt quá, vừa miệng, có 3 miếng đào 1 miếng cam ???? Ly này size vừa nha mọi người ❤️
Bạn mình rủ mình lại đây cafe tối. Tiệm dễ kiếm, chỉ cái hơi khuất bên trong, kế Juno. Giữ xe free hẻm kế bên nha.
Mình gọi trà sữa khoai môn, trà thơm, khoai môn kiểu hạt nhai nhai luôn, khá nhỏ, uống béo, thơm nhưng hơi ngọt đối với mình. Nước lọc free nhưng ko hay châm như mấy cn khác.
Chi nhánh này chỗ ngồi siêu bự luôn. Cực kì rộng rãi nên phù hợp cho các bạn làm việc, học tập hay trò chuyện.
Phục vụ ổn, order nước làm hơi lâu nha. Quán tầm giá khá ổn
Thái độ nói chuyện của nhân viên với khách không phù hợp
Hôm nay ngày 24/09/2020 là một ngày mưa tầm tả. Trong lúc di chuyển từ khu vực quận 1 về lại quận 7 thì may gặp mưa lớn và có dông. Vì lý do đó nên mình cùng bạn gái ghé vào the Coffee House trên đường*** quận 7. Mình vào quán ngồi uống nước và làm việc. Trong quá trình làm việc trên laptop thì máy bắt đầu hết pin, mình đã có nói bạn nhân viên phục vụ tại quán rằng bàn mình không có ổ cắm điện và những bàn còn lại có ổ cắm khá xa, không thể cắm ké được. Mình hỏi:" Bàn mình không có ổ cắm." Theo như những quán khác mình đi thì nhân viên sẽ đưa ra một số đề nghị để giúp đỡ một cách nhiệt tình và ân cần. Nhưng trong trường hợp này bạn nhân viên đó lại kêu mình là vậy anh kiếm bàn khác ngồi (ánh mắt trợn lên, xoay tròn như kiểu éo hiểu nổi). Với thái độ như vậy mình đã cảm thấy có chút không hài lòng. Mình hỏi tiếp:" Vậy bên mình có ổ cắm không cho mình xin?" Câu trả lời là không có và cũng nét mắt khó chịu đó. Mình vẫn luôn là fan trung thành của quán The Coffee House từ lúc mới mở tới bây giờ. Đây là lần đầu tiên mình cảm thấy thật sự không hài lòng với cách phục vụ tại chính xác quán này. Nhưng chỗ The Coffee House khác đều phục vụ rất là ân cần, chuyên nghiệp và mến khách. Lần đầu làm review và cảm thấy bức xúc lắm mới đăng lên đây. Consider this, done!
Đồ uống ở TCH thì vừa miệng ko có gì bàn cãi rồi. Còn về phục vụ thì vừa xuống xe các chú bảo vệ đã lại dắt xe vào cho rồi còn chúc một buổi chiều vui vẻ, lúc ra về thì tiếp tục cảm ơn đã đến. Nhân viên thì cũng rất oke. Nên là nếu giá cả hay chất lượng đồ uống có ko hợp lí thì cũng có thể châm chước bỏ qua được. Không gian ở đây rộng hơn những chi nhánh khác nên mỗi bàn cũng xa nhau hơn, tạo cảm giác riêng tư, khá thích hợp để làm việc hoặc học bài vào những ngày ko quá đông khách.
The coffee house mình đến rất nhiều lần rồi, chi nhánh NTT rộng mà chỗ mình ngồi trong góc nên wifi không phủ tới, sóng yếu, wifi 2 vạch, có khi 1 vạch. Sau đó mình di chuyển đến nơi sóng mạnh hơn (3 vạch) tuy nhiên mạng vẫn khá chậm
Nước và phục vụ vẫn tốt!