Mình thích mấy quán cafe cũ cũ xưa xưa nhưng lâu lâu cũng ghé TCH cho đổi không khí. Chi nhánh này không gian không được dễ chịu, bàn ghế quá gần nhau. Nói chuyện mất tự nhiên
Mấy loại cafe mình thử thấy khá ngon.. có đồ uống đá xay làm dở quá. Bữa đó mình đi với bạn uống thử loại mới có hạnh nhân mà bé nhân viên mời dùng thử( Sorry mấy bạn dở quá nên không nhớ tên luôn ????) Đồ uống xay không kỹ, đá còn lạo xạo. Hạnh nhân bỏ vô quá nhiều, lớp trên thì không nói, chứ phần bỏ vô xay chung nó cứ lợn cợn sao á...uống vô thấy rát họng lắm.
Chi nhánh này được mấy bạn nhân viên và mấy chú bảo vệ dễ thương lắm!
Quán gần ngã 3***và nguyễn thái sơn, gửi xe free bên ngõ cạnh quán, có 2 lầu, khá nhiều chỗ ngồi nhưng sắp xếp gần nhau lắm, wifi tạm ổn, menu mới khá ít thức uống cafe đá xay, đẩy mạnh các dòng trà, macchiatio...giá cả trung bình cao, tuy nhiên hay có khuyến mãi. Trà gạo rang macchiato, trà pha đậm, thơm mùi gạo rang rõ, lớp cheese foam khá béo, uống cùng cá nhân mình thấy không hợp, nhưng quán lại không có món trà gạo rang nguyên chất. Trà đào cam sả uống rất fresh, tuy nhiên trà pha còn nhạt.
Lâu lâu cả đám được dịp tụ tập ăn chơi, thế là chọn The Coffee House làm địa điểm hẹn hò ^^
Tụi mình gọi trà đào cam sả không bỏ sả, sinh tố dâu ổi, sinh tố cam xoài, bánh tiramisu, bánh trà xanh, bánh mì chà bông trứng muối. Tất cả đều là những món mà mình cảm thấy là ngon nhất tại TCH. Không có gì để phải chê cả ^^ TCH luôn là số 1 trong mắt mình.
Không gian khá bắt mắt với cầu thang đi lên được trang trí bởi những túi cà phê TCH nhìn rất chất. Mình đến buổi trưa nên cũng khá vắng, thoải mái lựa chọn được chỗ ngồi ưng ý.
Nhân viên vui vẻ, nhiệt tình.
Thử 2 món mới machiato gạo rang & ổi thanh long
Gạo: vị nhẹ quá, ko thơm lắm, nhạt
Ổi thanh long: vị ngọt mát, thơm nhưng ko rõ vị. Cứ bị nhạt nhạt
Lớp foam ngon
Là một khách hàng thường xuyên đến chi nhánh Nguyễn Thái Sơn, mình đánh giá cao các bác bảo vệ tại đây vì họ rất thân thiện, nhưng mình có điều này thắc mắc sao bên phía cửa hàng không hỗ trợ cho họ dù lớn để ngồi che mưa nắng vì có rất nhiều hôm mình đến quán lúc trời mưa thấy 2 bác đứng chỉ cầm dù của che tạm vì không có chỗ trú, nếu có thì vị trí đó che khuất tầm nhìn xe. Còn những buổi trưa thì nắng cháy da, họ cũng không có dù để sử dụng, mình thấy tội lắm mà bạn bè mình đi chung cũng thấy vậy.
Đây là góp ý chân thành từ phía khách hàng hy vọng ban quản lý cửa hàng cân nhắc và hỗ trợ các bác để hình ảnh THE COFFEE HOUSE trong mắt khách hàng thân thiện hơn.
Lâu lắm rồi mình mới ghé The Coffee House NTS vậy mà quán làm mình thất vọng quá luôn. Mình gọi trà đào cam sả (không lấy miếng đào) và sau khi hút hơi đầu tiên thì mình không dám uống thêm 1 chút nào luôn vì chẳng khác gì nước lã...không có 1 chút vị đào nào luôn.
Không bao giờ “dám” ghé lại đây nữa dù đây là quán gần nhà mình nhất!!!
Giá 55k (không bàn về giá làm gì)
Chất lượng: Uống chán, chả ngon khuyên bạn không nên uống(có gọi thì cookie đá xay)
Vị trí, không gian: Nằm ở đường Nguyễn Thái Sơn, Gò Vấp. Nó khá nhỏ so với các quán ở Tân Bình mình từng uống, không thấy thoải mái cho lắm.
Phục vụ: ổn
Túm lại KHÔNG NÊN UỐNG ở đây, ra Tân Bình cho rộng
Cách ứng xử và trình độ làm việc cực tệ
Hôm t7 e có đi xem phim ms đc ngta cho cái vocher 1tang1 the coffee house. Qua cn ra the coffee house nts uống thì vừa dừng trước cửa bảo vệ nói bây giờ uống cafe thì có chứ xài vocher vs khuyến mãi thì hết. Nghe xong là máu dồn lên não. Bảo vệ k có tư cách nói chuyện đó vs khách. Quá tệ. Cạch mẳ coffee house từ đây ????????????