Hay la cà đến quán Coffee House gần nhà để uống trà đào, trà vải. Dạo gần đây, ở Coffee House có món bánh mì que nên cả Ú và các baby đều rất thích.
???? Không gian như bài rw trước ở chi nhánh Nguyễn Duy Trinh luôn thoáng rộng, nhân viên luôn phục vụ nhiệt tình.
???? Quầy bánh ngọt hấp dẫn và fastfood thì có món bánh mì que là Ú siu ghiền.
Bánh mì que order xong, sẽ được nhân viên hâm nóng lại cho giòn. Bên trong có pate, thịt chà bông cay hoặc không cay thôi mà ăn vừa ăn và ngon lắm.
Vừa uống nước vừa ăn bánh mì que ở đây thì đúng bài luôn.
Sau 5 năm có mặt tại VN, cái tên The Coffee House trở nên quá đỗi quen thuộc với người dân SÀi Gòn. Như cái tên của nó Nhà cà phê khi các bạn đến bất kỳ chuỗi cửa hàng nào thưởng thức, bạn đều có cảm giác rất ấm cúng và được thư giãn.
Khu vực quận 2 bên Ú, đặc biệt là The Coffee House ở Nguyễn Duy Trinh là điểm
đến thường xuyên của Ú và đồng bọn.
???? Về không gian, thiết kế của quán luôn có khoảnh Xanh thoáng đãng, các khu vực khác rất rộng và thoải mái cho bạn đến uống cafe hay tụ tập bạn bè. Hay học tập cho đến bàn chuyện công việc. Ở chi nhánh Nguyễn Duy Trinh có khuyết điểm duy nhất là không có chỗ đổ xe hơi mà thôi.
???? Về chất lượng: Ú và các bạn hay uống Trà đào cam sả thần thánh ở đây, rất ngon và mát lạnh,. ngoài ra, các món Machiato, soda ở đây cũng pha chế rất ok. Đặc biệt Ú thích bánh ngọt và bánh mì que ở đây lắm.. Ở Coffee house luôn cho ra đời nhiều món mới để phục vụ khách như các loại nước uống trái cây thanh mát trong đợt mùa hè vừa rồi và rất nhiều chương trình khuyến mãi cho moi người cùng tham gia.
???? Về giá cả: Với giá từ 2x đến 6x là mức giá quá phù hợp cho mọi thực khách.
???? Về cách phục vụ. Nhân viên nhanh nhẹ, vui vẻ và phục vụ rất nhanh.
Nói chung, nơi đây rất gần nhà Ú, nên hễ có dịp tụ tập bạn bè người thân thì nơi đây luôn là điểm đến được ưu tiên đầu tiên ♥
Mình đến khoảng 7h15 mình tự để xe, xong đợi mãi không thấy chú bảo vệ đoái hoài, mình hỏi thẻ xe thì chú lắc đầu bảo nửa tiếng nửa lấy chú đang bận? Ok chú bận? Nửa tiếng sau mình ra lấy, chú đưa cho mình cả 2 thẻ(thẻ cho khách và thẻ gắn trên xe) bảo xe nào thì tự mắc vào đi??? 1 lần trước nữa thì khi vòng ra lấy chú lại bảo ủa sao phải lấy thẻ? Mình không biết tự bản thân chú có vấn đề hay lương bổng, trainning từ công ty chủ ý là như vậy? Mình đến trong thời gian tiếp nhận khách hàng chứ đâu phải sớm hơn hay trễ hơn mà phải nhận lại dịch vụ ntn? Quyền lợi của khách hàng ở đâu?
Mình vốn là fan của The Coffee House từ lâu bởi cách trang trí thanh lịch nhẹ nhàng của quán, thứ nhì đó là đồ uống rất vừa và quan trọng nhất là phong cách lịch sự tận tình từ các bạn phục vụ tới nhân viên giữ xe.
The Coffee House Nguyễn Duy Trinh gần nhà mình nên tuần nào mình cũng ghé vài lần là ít.
Đặc biệt hôm nay các bạn nhân viên bên Trần Não qua support nên mở nhạc khác mọi khi. Mở dòng nhạc trẻ trữ tình của VN hiện tại mình rất thích, âm lượng vừa phải. Ngoài ra mình cũng thích nghe US UK nên The Coffee House nhớ phát huy nhé.
Chắc chắn còn ghé dài dài.
Thiết kế đẹp, nhạc volume nhỏ phù hợp. Mình hay uống trà đào cam sả ở đây. Bánh mì tươi ăn ngon, các loại bánh ngọt thì ko hợp gu của mình, mình thích bánh ngọt theo kiểu highland cafe hơn. Quán này ko đỗ ô tô được, fai đỗ ké ở đối diện vào buổi tối khi mấy cửa hàng kia đóng cửa, thấy hơi phiêu.
Trà đen Machiato vị lạ nhất mình từng thử trong chuỗi coffee house, vị trà bị chua, kem thì nhạt nhẽo. Nói chung dùng từ dở thì hơi kì nhưng thật sự nó như vậy :))) Chỉ được mỗi cái không gian rộng