Hôm đó trời mưa nên mình ghé đây ngồi. Trời mưa dột vô ngay chân cầu thang The Coffee House luôn. Mình kêu 1 trà đen Macchiato với bánh mì phô mai chà bông. Đang có chương trình cho combo này còn có 65k. Mình còn gọi thêm 1 lý trà gạo rang Macchiato size nhỏ là 45k. Macchiato ở đây mình ko thích lắm, kiểu đánh chưa mịn sao á, còn bột bột cợn cợn. Chứ ở mấy chi nhánh khác mình uống là ngon lành luon á
Dùng app The Coffee House nên mình search ra được chi nhánh này, rất đẹp. Mặc dù nhân viên lịch sự, cũng tận tình lắm nhưng mình thấy làm việc chưa chuyên nghiệp. Như trường hợp mình ord trưa nay. Mình đã đưa sẵn 2 coupon Caramel Macchiato để quét nhưng nhân viên lại quên mặc dù mình có nhắc trước, mém xíu làm mình phải thanh toán tiền mặt. Với lúc mang nước ra, thay vì phải để ly đá lên sau thì lại mang ly đá lên trước nên cà phê hòa luôn vào sữa làm 1 nên ko thấy rõ được 3 tầng của Caramel Macchiato. Anw, mình thấy món này uống nóng cũng ngon lắm, thích nhất lớp bọt sữa bên trên ăn cùng với sốt Caramel. Còn uống đá thì nên thử từng lớp trước rồi hẵng khuấy đều lên nha. Nếu ko sẽ thấy uống bình thường lắm đó
????Btw, follow IG @myanhnguyenthi để xem thêm review các địa điểm ăn uống tại Saigon nha ????
Quán đông đến mức khó chịu
Giữ xe thì kiểu khó ở muốn đuổi khách, cứ như mình ăn hết của
Mình vô ngồi 2 người kêu nước rồi và ngồi chờ 2 người bạn mình vô, khi bạn tới thì gởi xe bảo hết chỗ rồi nên bạn mình gọi mình ra chuyển sang quán khác. bạn mình bước qua đường mua tí đồ rồi mới lấy xe để qua quán cách 2 căn, hình như là AMA coffee để ngồi tiếp vì thấy kế bên cũng không đông lắm. Vậy mà bạn giữ xe kiểu đuổi theo kêu lấy xe kiểu cực kỳ khó chịu. Tự dưng có cảm giác như vô ăn trộm rồi bắt họ giữ xe vậy. Nói năng nhẹ nhàng cũng dễ mà, ko hiểu sao phải tỏ ra như vậy nữa.
Thôi từ giờ ko bao giờ vào TCH nào nữa, quán trong khoảng thời gian mới ra cũng ok, hầu như chỉ hẹn ở tch, riết rồi mọi chi nhánh, khách đông quá ngồi vừa ồn vừa chật hẹp, bực mình khó chịu. Ai cafe hẹn hò nói chuyện tiếp khách thì đừng đi coffee house nữa, nên sang quán khác thì hơn. Nước thì ngày càng đắt, ly nước ngày càng bóp nhỏ, giảm size, không gian ồn ào, quán đông hết chỗ ngồi, vào ngồi uống ly cafe giải trí, thư giãn mà chen lấn mệt lắm. Đôi khi giữ xe bị nắng nóng, xe đông mệt mỏi nên khó chịu với cả mình luôn.
THÁI ĐỘ CỦA NHÂN VIÊN BẢO VỆ VÔ CÙNG KHÓ CHỊU :) KHOẢNG 18H30 NGÀY 13/7/2020 MÌNH UỐNG NƯỚC XONG RA LẤY XE THÌ CÓ NHỜ CHÚ BẢO VỆ LẤY XE THÌ CHÚ NẠT " TỰ LẤY ĐI ", RỒI SAU ĐÓ CHÚ QUAY QUA LẤY XE CHO CON BẠN MÌNH, LÚC SAU CON BẠN MÌNH KỂ LẠI ỔNG CÒN LẦM BẦM " CON GÁI TAO CÒN LẤY DÙM CÒN CON TRAI TỰ LẤY ĐI ". TRONG KHI LÚC ĐÓ KHÔNG HỀ ĐÔNG NGƯỜI. ỦA LÀ SAO KHÁCH CÒN PHÂN BIỆT NAM NỮ NỮA HẢ . CÒN MỘT LẦN SAU NỮA THÌ LÊN COMPLAIN THẲNG MẶT NHA :)
Nhà mình gần coffee house nên sáng đi bộ ra để gặp bạn. Mình order 1 Caramel Machiato rồi ra bàn ngồi đợi bạn. Đợi cả 15ph mà ko thấy mang ra trong khi nhìn xung quanh khách vắng ngoe, nước lọc cũng chẳng mang cho mình luôn (lúc có khách mới vô thấy họ cầm 2 ly nc lọc mình mới biết là lúc đợi sẽ có phục vụ nc lọc). Tới khi mình hỏi nước của mình thì mới thấy bé nhân viên mang ra, đá tan gần hết, nước nhạt nhắt. Mình chỉ bực là mình ngồi ngay bàn trước mặt quầy order mà sao ko ai để ý mà phục vụ, mình còn để cái thẻ order ngay chỗ dễ thấy.
Review nước: trang trí 3 lớp bắt mắt nhưng uống giống caphe sữa đá thôi, nói chung là bình thường
Sáng nay 10h mình ghé TCH ở chi nhánh này. Cực kì khó chịu vì thái độ của bảo vệ. Nói chuyện với khách mà nạt nộ, cục súc. Hết chỗ để xe nên hỏi em để xe ở đâu ạ thì nhận đc câu trả lời " thì để đại đó đi ". Ủa để đại là để sao?
Lúc ra về thì xe để kẹt quá mình kh dắt ra đc nên nhờ bảo vệ dắt dùm thì nhận đc thái độ là cái mặt hầm hầm và câu " thì tránh ra đi đứng đó chi ". ??? Thật sự bực bội.
Nhân viên trong quán rất dễ thương nhưng bảo vệ thì hoàn toàn ngược lại!
Chưa bao giờ thất vọng về coffee house như hôm nay
Hôm nay là cuối tuần, mình thông cảm việc CFH sẽ đông hơn mọi ngày. Nhưng mình nghĩ các bạn NV cần manage được các bàn trống để thông báo ngay cho khách khi order. Tránh trường hợp như mình hôm nay, mình cần một chỗ ngồi có ổ cắm để làm việc, đi quanh thì không còn chỗ trống nào còn ổ cắm. Mình hỏi bạn nhân viên là mình có thể hủy order đc không? Bạn bảo có thể gói mang về cho mình (nhưng mình cần space chứ nước uống chỗ nào chẳng có). Cuối cùng mình phải bỏ sang quán cf khác dù đã oder nước của CFH.
hnay mình có ghé qa uống, mình gọi 1 trà kim quất size nhỏ 42k mình đưa tờ 100k, sau đó cashier hỏi có tờ 2k ko, mình cũng đưa cho bạn ý, nhưng bạn ý chỉ thối lại cho mình 10k cũng vs tờ hóa đơn và số bàn,mình nhét hết trong ví nhưng đến khi về nhà mình mới nhớ ra là mất 50k, bik là một phần cũng do lỗi của mình, nhưng nếu thực sự nv cố tình ntn thì mình ko thể chấp nhận đc, đây là lần đầu mất tiền ngu, để lần sau cẩn thận hơn.