Mấy món trái cây của The Coffee House nói chung mìn thấy là fresh nè
Món sơ ri thanh long yakult là sự kết hợp của nước ép khá là ngọt với vị chua của yakult, uống xíu rồi quậy lên cho chua ngọt hòa quyện là best luôn
Có 3 size S M L giá 49, 55 và 59k nha
Ko biết mấy món này có ra theo mùa ko hay là đc lên menu chính nằm hoài luôn thì hay ròi, mình sẽ có nhiều lựa chọn hơn trà đào cam sả
Dịch vụ chăm sóc khách hàng của TCH siêu tốt nha
Cũng gần nhà nhưng hơi ngược đường nên ít đi . Hôm nay ghé đây vì chi nhánh này nằm ngay góc có vị trí đẹp .
Không gian mình thấy có 2 tầng . Ban ngày trên lầu hơi nóng vì ánh nắng qua kiếng . Mọi người đều kéo rèm xuống nên tối .
Nước ngon. Mình hay uống Trà đào cam sả , trà gạo rang machiato, matcha machiato và hoa đau biết machiato .
Nhân viên ơ đây dễ thương , nhiệt tình . Cả chú giữ xe cung dễ thương.
Mình cực kỳ mê trà đào cam sả của TCH và dòng macchiato, lần nào đi cũng gọi tới lui mấy loại này mà không biết chán ????????????
Thế nhưng dạo gần đây TCH cũng có ra một số loại nước mới tuy nhiên nhiều loại không hợp với mình cho lắm, thậm chí hơi tệ ????????
Và dòng mới nhất là Cold Brew với 3 loại: cam sả, sữa tươi và truyền thống. Có thể hiểu nôm na đây là dòng cà phê ngâm ủ lạnh nhiều giờ và kết hợp cùng cam sả hoặc sữa tươi
------------------------------------------------------------
Mình thì thích trà đào cam sả và được nhân viên giới thiệu nên cũng nghĩ và kỳ vọng nó xuất sắc như trà đào. Thế nhưng vị hơi fail ????????
Kiểu như cà phê pha loãng hơi đậm vị, không đắng lắm lại kết hợp với cam sả chua chua thì nó kì lắm huhu
Mình lại không mấy thích cà phê nữa nên thấy sự kết hợp này không thích chút nào ????????
Giá 50k mình thấy khá cao, chỉ có cà phê và 1 lát cam thôi ????????
Chắc không dám thử lại và chỉ trung thành với TĐCS ????????
Lần trước ghé nhưng hết trà gạo rang, lần này thì được thử rồi hehe. Y rằng ngon thơm đậm vị trà thích ghê luôn :3 . Verdett của em trà gạo rang macchiato này là trà, còn lớp macchiato tuy nhìn nhiều nhưng thử thì cảm nhận được có tí xíu lúc mới uống thôi nên hơi bị nhạt nhòa. Dù sao thì trà ngon là ổn lắm ời.
Mấy lần trước thử loại này thì màu nó nhạt vàng chanh tươi lắm. Hôm nay là lần đầu thấy màu đậm như này, có phần xanh đậm nữa. Có đọng bột hơi nhiều dưới đáy ly luôn (nhưng cũng không ảnh hưởng gì). Chắc vì vậy mà thấy trà đậm nhất trước giờ mình từng thử qua của TCH :))
Hôm nay lần đầu ngồi lại. Mới 7h tối mà đông nghẹt khách bao 2 lầu luôn. Không gian từng tầng thì tính ra không rộng lắm nhưng vị trí nhìn ra đường lớn cũng đẹp.
Mình tiện đường về ghé đây 1 phần vì cũng ghiền trà gạo rang, 1 phần muốn thử ở chi nhánh này. Tới sau 9h hết trà gạo (vợ cả của mình :v) nên đành gọi trà đen macchiato (vợ bé). Cũng may là trà ngon nên cũng được an ủi phần nào :v
Chỗ này dễ tìm thì khỏi bàn, vì đối diện Tenren's Tea, ngay ngã ba Lũy Bán Bích - Vườn Lài. TCH tòa nhà khá lớn nên cũng dễ thấy.
Mình chỉ mua về thôi nên cũng chưa lên lầu xem như nào. Lúc để xe chú bảo vệ có nhắc để sát vào trong (vì mình để ngay chỗ hơi dốc chú sợ xe ngã).
Nói chung thì không có gì để chê. Duyệt!.
Cuối tuần vô đây trú nóng với làm việc cũng ok. Ngoài cà phê thì mình thấy trà đào cam sả ở đây ok, chi nhánh nào pha cũng đều tay món này. Bên The Coffee House có tích điểm nữa nên cũng là 1 lý do mình hay ghé.
???? Vị trí: Ngay ngã ba của Vườn Lài với LBB. Đối diện KFC.
???? Không gian: Khá rộng, không gian không bị gò bó, khoảng cách giữa các bàn với nhau ok, vẫn giữ đc sự riêng tư.
???? Thức uống:
+ Cookie: Ly này khỏi nói r, best của TCH. Vị ok, uống ổn, là 1 lựa chọn an toàn khi bạn chả biết uống gì.
+ Trà hoa lạc thần: Khá lạ nên mình kêu uống thử. Ở trên có vài miếng đào, miếng cam và vài bông hoa atisô. Vị ok, uống đc nhưng cảm giác kh có gì đặc biệt cho lắm.
???? Nhân viên: Mình vô lúc 9pm, hình như nv ord cho mình có chút khó chịu (?), ngoài ra thì ok.
???? Giá cả: Ổn.
Mình tới quán vào 1 buổi chiều mưa nặng hạt. Tới quán gửi xe thì có bato vệ đưa cho cây dù. Mình tới đây để học bài vì hầu như trong này mọi người đều trưởng thành không thích ồn ào. Mình gọi soda việt quốc, đây là lần đầu tiên mình thử món này. Mình không hay uống soda nên không biết nhận xét nhưng mình thấy cũng ổn. Lúc mình tới quán cũng hơi đông nhưng vẫn đủ yên tĩnh để học. Nhân viên thì tất nhiên rất nhiệt tònh rồi. Từ giờ chắc ra đây học bài dài dài