Mình đi làm móng gần đây nên lúc làm xong muốn tìm chỗ để tránh nóng thì bạn mình suggest cho chỗ này, vì lúc mình đi là buổi trưa nên có vẻ hơi đông. Giữ xe trước cửa, mấy chú bảo vệ cũng nhiệt tình lắm. Nhân viên cũng nhiệt tình thân thiện. Mình gọi: trà đen macchiato ( dù đi đâu mình cũng thích gọi món này ở The Coffee House, uống cũng đậm đà lắm, thấy ngon quá nên mua thêm 1 ly đem về cho mẹ mình luôn). Chi nhánh bữa giờ mình đi của The Coffee House đều ổn.
Chi nhánh này gần nhà mình nhất, quán nằm ở mặt tiền đường Lê Văn Sỹ. Nhìn bên ngoài rất hoành tráng nên rất dễ tìm, dễ thấy. Cơ mà Lê Văn Sỹ có 3 quận lận, Tân Bình, Phú Nhuận và Quận 3. Quán nằm khúc giữa quận Phú Nhuận nha, gần nhà thờ Ba Chuông. Ngay Lê Văn Sỹ Q3 cũng có 1 cái TCH ngay cầu. Chi nhánh này chỗ giữ xe rộng rãi cực kì. Không gian có lầu mà lúc nào cũng đông cả, có không gian ngoài trời luôn tối ngồi bên ngoài mát mẻ view đẹp chứ trưa là nóng dã man. Ổ điện thì tùy bàn mới có. Trà đào cam sả ở đây thì miễn bàn, ngon nè, miếng đào to.
Không gian:
-Lúc nào Coffee House cũng đông, ngay cả mùa dịch ???? có lẽ chỗ không gian tầng 2 ngoài trời đẹp nhất nhưng lúc nào mình đến cũng hết chỗ
Thức ăn:
-Mình gọi 1 bánh mì chà bông phô mai và 1 croissant trứng muối. Bánh mì phô mai chà bông ăn cũng ok, vị phô mai k ngon lắm nhưng ăn cũng dc còn croissant trứng muối vị kì , khá là dở . Ăn xong cảm giác rất ngấy luôn. 35k cảm thấy khá đắt cho chiếc bánh bé xíu k ngon:( vỏ ngoài giòn rụm.
Phục vụ bình thường.
Không gian quán bên đây có nhiều tầng nhưng mình vẫn thấy không gian k thoáng, chật hẹp so với các chi nhánh khác. Ổ cắm cũng tuỳ chỗ ngồi mới có.
Tụi mình gọi 1 Cherry Macchiato size L(62k) và 1 Trà Xoài Macchiato (62k). Vị Cherry giống kiểu mùi mấy cái kẹo Cherry á, vị k tự nhiên , mình k khoái món này lắm. Trà Xoài macchiato mình uống 1 lần rồi , thấy ngon ngon lại. Vị trà thanh hoà hợp với xoài, lớp macchiato béo béo kết hợp với xoài k gây ngấy. Xoài k rõ vị syrup uống rất thích. Xay hơi nhiều đá một xíu thôi, tan ra uống mới vừa.
Phục vụ chậm, mãi k thấy nước@@ Được cái thân thiện, nhiệt tình.
Cảm nhận cá nhân về món mới của The Coffee House. Mình order 2 món mới Choco Cherry Hạnh Nhân và Trà sữa oolong Hạnh Nhân. Ly choco uống có vị đăng đắng, ngọt thơm mùi hạnh nhân thêm vị chery chua chua hòa quyện, nên uống rất ngon không bị ngán. Còn ly trà sữa thì hơi thất vọng xíu, vị trà hơi đậm và đắng không cảm nhận được vị sữa.
Quán nằm mặt tiền dễ tìm, chỗ để xe rộng rãi bao la. Đồ uống vẫn tương đồng, nhân viên vẫn dễ thương nhưng không gian ở chi nhánh này không được tốt, trên lầu tù túng lắm luôn
Vẫn là mình đây!!!
Không biết có ai ở đây fan The coffee house k nhỉ? Quán ưa thíc siu siu thích của mình đó.
Dù ở đâu mình cũng phải kiếm cho ra tch để đi luôn.
Mình k rành đường, Lúc đâu tìm thấy lê văn sỹ tưởng khúc quận 3 đầu đường nên ok la đi luôn, nhưng không trời đất ơi nó xa thì thôi, thậy ra ai đi quen thấy bt.
Không gian đây rất ok, rộng rãi thoáng. Mình đi khá sớm nên vắng chứ tch thì có bao giờ vắng đâu hi hi :)))
Dùng thử món nước mới của quán 2 lần. Lan 1 khá ngon lan 2 do đi mưa trời lạnh và ăn quá nó nên uống không còn vị ngon ấy nữa hiuhiu.mình nghe nói tuỳ vào mỗi chi nhánh sẽ pha khác nhau nên sẽ không ngon đều í.sẽ ghé lại hoài luôn