Quà sinh nhật của TCH dạo này cũng không nhiều, platinum thì được 1 free cake. Mình chọn bông lan trứng muối vì đã dùng qua và thấy khá ổn. Nước thì xài deal momo tích điểm thành viên, trà bưởi mật ong uống tạm, thích hợp cho người ko thích ngọt, muốn thêm vitamin hoặc cần giảm cân :)) Bạn mình uống matcha macchiato size M, uống cũng bình thường chứ ko xuất sắc. Nhân viên lịch sự, nhiệt tình. Mấy chú bảo vệ cũ dễ thương.
Thức uống mới tạm, đang km tải app lần đầu tặng ly cf sữa size nhỏ. Nhân viên nhiệt tình, lịch sự. Bánh ok nhưng không còn nóng lắm. Đi sớm trước 7h30 thì vắng tanh nên cũng tiện. Chú giữ xe chu đáo, nhiệt tình.
Mình đi khám bịnh về hơi trễ, giờ tan làm nên xe cộ đông đúc. Đi ngang qua thấy quán đã mở lại nên vô uống nước hóng mát vs chờ cho bớt xe. Tầng dưới máy lạnh khá mạnh trừ góc kiếng nhô ra bên ngoài. Nhân viên lịch sự, chu đáo, giới thiệu km nhiều về luôn hỏi mã tv để tích điểm, ai chưa có còn tận tình hướng dẫn nữa. Trà đào của TCH vẫn số dách, ko quá đậm hay ngọt mà thanh mát dễ chịu nên nghỉ lâu bị thèm ???? Đi bữa km chà bông giảm 5k nên mình mua 1 gói, nvien có hỏi và mình nhờ cắt luôn cho tiện. Wifi mạnh, phục vụ dễ thương, chú giữ xe cũng chu đáo.
Quán cũng dễ tìm, đi từ Cộng Hòa vào chậm chậm có thể thấy, đầu đường là Cộng Hòa Plaza (cao ốc) vs ngân hàng Exim. Bữa nào đi làm về mệt quá mình hay ghé uống nước và ăn bánh cho "tịnh tâm". Nhân viên dễ thương, mấy chú giữ xe quen mặt thì khá dễ chịu. Quán có khóc ngồi trên lầu phù hợp đi gia đình. Thức uống nóng pha ổn, giá vừa phải.
Đi ăn gần đây với team nên nhóm mình ghé chi nhánh này là gần nhất lươn, đi tầm đầu giờ chiều nên quán rất đông luôn, team minh phải ngồi ghép chung bàn to.
Về nước thì minh có gọi món mới là trà thơm một cái, vị uống rất vừa, vị thanh và ngọt diu, khá dễ uống. Mấy món còn lại đa số tụi minh cũng hay uống thôi, trà đen macchiato vị trà đậm lắm nha, uống khá thơm trà luôn, matcha macchiato thi minh dặn giảm đường nên uống vị matcha sẽ đậm hơn nha, lớp milkfoam chuẩn ngon nè. Chocolate đá xay uống binh thường, nhưng ý kiến cá nhân minh thấy hơi ngọt 1 tẹo nhen. Và món còn lại là đào viết quất đá xay, nhin thì rất đẹp nè, uống cũng ok luôn, chua ngọt vừa phải uống rất thanh nhiệt nha.
Giá mình thấy cung ok nha, có xài app nên có coupon và cũng giảm dc kha khá tiền cho bill này.
Không gian rộng rãi, nhạc mở hay và không quá ồn nên không ảnh hưởng nhiều.
Nước thì không phải bàn nữa, nhưng đây là không gian thoải mái nhất mình từng đến của hệ thống The Coffee House, không ồn ào và rất văn minh.
Lâu lắm mới thử lại trà đào cam sả. Trong các dòng trà trái cây mình vẫn thích trà đào nhất thôi. Dù ra món mới nhưng đào cam sả vẫn ưng ý nhất vì uống mát vô cùng :3
Mà thật á, chi nhánh này làm nước luôn cực ổn. Vị sả rất thơm. Cả khi mình uống gần hết rồi mùi cũng còn rất thơm, khá là thích. View không có gì để chê, chỗ ngồi cũng không phải lo thiếu (nhưng thường là rất đông khách).
Mình không tiện ngồi lại lâu nên có dặn nhân viên làm ly giấy, kiểu ly cũ nhìn thân thương quá chừng. Cơ mà gần Noel rồi nhưng chưa thấy ly thiết kế riêng cho Noel nên cũng hóng.
Chỗ này khai trương gần nhà rất lâu rồi mà giờ mới có dịp ra chơi ???? và nay cũng là lần đầu mình thử trà gạo rang macchiato luôn. Trà thơm lắm, mình rất thích vị gạo rang, còn lớp macchiato thì chưa ấn tượng lắm (hồi chưa đổi mẫu ly mới thì macchiato của TCH cũng khá ưng ý với mình). Ly size nhỏ là 48k, mình có mã giảm 20k nên còn 28k thôi hihi.
Nhân viên nhiệt tình và nhanh nhẹn, hay đi lên xuống dọn dẹp.
Quán ít hôm vắng khách vì vị trí rất đẹp, gần nhiều công ty, ngay ngã tư, chỉ cách đường lớn Cộng Hòa 1 tí, yên tĩnh, không bị ồn ào xe cộ (có thì chỉ ồn khi khách đông thôi :)))) ). View nói chung đẹp, có tầng trệt và lầu trên, wc thì ở trệt, 2 phòng (sạch sẽ thơm tho, có máy làm khô tay, có vòi xịt :))) ). Có nhiều ổ điện cũng tiện cắm máy :3
Chi nhánh này gần nhà, tiện đường nên ghé vô vì thấy quán khá rộng mà vắng khách. Nhân viên order còn mới nên tư vấn chưa rõ, may có bạn khác nói lại nên mình biết đường chọn lại món khác. Về chất lượng thì cùng 1 chuỗi nên công thức pha chế như nhau, cái này khỏi bàn. Có điều mình chưa hài lòng là chú bảo vệ. Thấy chú lớn tuổi nên mình k nói nhưng muốn góp ý quán nên tuyển thêm bảo vệ để hỗ trợ giữ xe và dắt xe cho khách, quán khi đông khách thì khó quản hết được. 2 đứa cùng ra, chú dắt giùm bạn mình chủ yếu nhanh lấy thẻ đưa cho khách mới, còn xe mình bị kẹt với xe bên cạnh, phía sau có chiếc xe hơi nên k xuống thẳng được, phải kéo xe qua 1 bên mới dắt được, vậy mà đưa thẻ chú lấy xong đi qua phía kia đưa cho khách mới, xong đứng nhìn mình loay hoay dắt xe ????????
Trong tập Kamen Rider mới nhất, một nhân vật nữ có thoại trong lúc xúc cảm đang lên cao.
"Bị điếc à. Cảm xúc có thể vượt qua đc cả công nghệ"
Tuy là vài giây, nhưng có thể khắc họa thế giới của 2 phái.
Nam tuy đóng vai ác, có ước mơ của riêng mình, những chiến lược hết sức logic.
Nữ đang phân vân giữa cảm xúc tốt và xấu, nhưng vẫn chọn dc ước mơ mới, thế giới mới dựa vào xúc cảm.
Bởi z sau khi coi phim này, bắt đầu thích ghẹo hồi, cho con gái nói câu: "Tui dễ bị xúc động"*** nghe phêêêêê haaaaa ????
Suy nghĩ sâu xa quá rồi nhỉ
Ly nước socola đá xay này giá 50+. Nói vậy cho thấy khiêm tốn nè
Phần socola hơi ngọt đáng ra phải đắng tẹo nữa mới ngon. Lớp kem dùng cho đá xay này khá ngon, vị sữa lạt khá lạ kì.
Nhìn ra ngoài cảnh tượng hơi vắng vẻ, nhưng với điều kiện bạn phải biết đường tắt, nếu ko là cả mê cung kẹt xe Cộng Hòa đang chờ đón
Nhân viên thân thiện, làm nước nhanh chóng
Dịch nên mình mua mang đi, view sương sương vậy hoi