Mình ghé đây 2 lần. Bữa mới đây đi khám về xong ghé vô ngồi chơi tới giờ làm luôn.
Quán có chú giữ xe mới, lớn tuổi và siêu lịch sự "Con ơi cho chú xin cái chìa khóa, chú gửi con cái thẻ xe" rồi nói với anh khác thì gọi là lấy xe giùm cô này... trời ơi bao ngọt.
Quán xinh nhưng hình như trên có khách sạn nên cầu thang hơi dễ nhầm, đi tầm giờ trưa cỡ 11h30 đi là bao đông, mới biết trên lầu có chỗ ngồi luôn. Restroom hơi hạn chế vì có 1 cái thôi. Khách tây ghé vào cũng nhiều vì khu này hay thấy họ đi bộ ngang.
Nhân viên order ổn, nhạc ổn, món ăn ngon. Mình order 2 lần nhưng cf sữa vs bánh mì que do máy bị mờ nên không chụp nữa.
Quán mình thích nhất ở SG ❤️
Lâu lâu được bạn rủ rê cà phê, thấy gần trường tụi nó có quán TCH này nên tấp vô luôn. Quán gửi xe trước cửa miễn phí, nhân viên gửi xe của TCH lúc nào cũng nice. Không gian bên trong rộng rãi thoáng mát, có trên lầu nữa. Nhân viên nhiệt tình dễ thương. Mình gọi:
- Rasberry yogurt: món này ngon nè, chua chua ngọt ngọt ngon lắm, giá cũng mắc hơn so với mấy món kia, mà mình kêu giảm ngọt cho tăng độ chua.
- Cookie oreo: món này khá là ngọt, mình ăn xong hơi no uống món mày dô hơi đầy bụng, biết vậy gọi trà đào. Tuy nhiên uống cũng okie.
Công ty cũ gần chi nhánh này với có mã code giảm giá từ app The Coffee House nên mình order về uống . 1 ly trà đào cam sả với 1 ly Trà đen Macchiato , giảm giá thì quá rẻ luôn . Do gần quán nên giao tới tay còn ngon như vừa lấy ở quầy cashier vậy . Mua online vậy chứ vẫn tích điểm ơ đồ nha . App của The Coffee House hay tặng ưu đãi cho member lắm , vừa online rồi offline luôn nên mình rất thích !!
Coffee house chi nhánh lê thị riêng
The coffee house chi nhánh lê thị riêng nằm trên ngay ở ngã 3 lê thị riêng cắt nguyễn văn tráng thì phải, đối diện coffee house gần đây là có thêm cheese coffee nữa )). Chi nhánh nằm trong khuôn viên tòa là khách sạn nhỏ hay gì á, nhìn hoành tráng chứ chỉ có tầng trệt và tầng 1 mà sức chứa cũng không nhiều, không gian tông đen vàng hơi tối, và lượng khách cũng không xô bồ như các chi nhánh khác, yên tĩnh đề làm việc. Tầng trên cũng không rộng, chia thành 2 phòng, đi nhóm đông hơi bất tiện khó tìm bàn rộng rãi. Mình đi với nhóm bạn, ngồi ghép ghép bàn lại cũng tạm đủ chỗ. Nhóm mình order trà đào cam sả, trà bạc hà đá, trà xanh machiato, chất lượng các món ngang ngang nhau, trà đào cam sả vẫn là best nhất. Nhân viên phục vụ nhiệt tình
Từ lúc mở cfh ở khu vực này là mình hay đi qua thấy có vẻ đẹp nên dự kiến sẽ ghé mà tới hôm trước đi mới thấy thất vọng. Nếu k để ý có thể sẽ bỏ lỡ vì bảng hơi khuất, quán ở phía dưới khách sạn. Chỗ gửi xe k nhiều, đưa chìa khoá để nhân viên chạy đi gửi giùm. Bạn nhân viên order nhiệt tình, nhanh nhẹn. Không gian ngồi thì nhỏ hơn mình tưởng tượng, hết chỗ lên lầu cũng hết luôn, xuống dưới lại thì còn mấy bàn ngay phía cửa sổ, phải ngồi tạm, đc 1 xíu nắng chiếu thẳng vào mặt nên lại đi kiếm chỗ dời qua, có 2 cô hơi lớn tuổi ngồi hết 2 bàn, cạnh nhau giống như ngồi chỗ đó để nhìn ra ngoài mà nhân viên cũng k nhắc nhở nên những khách đến sau là k có chỗ ngồi. Bạn mình lại hỏi ngồi ở 2 ghế còn lại, tự nhiên 2 đứa ngồi 2 bàn mà ghế cạnh nhau, nói chuyện quay ngang cái đầu mỏi hết sức ???????? may mà 1 hồi sau về nên mình nhảy qua ngồi ghế đối diện, để lại 1 bàn trống cho khách khác ngồi. Đang có ưu đãi 1 tặng 1 với nước mới, order uống thử mà ngọt quá, cũng k có vị j đặc biệt, dạo này cfh ra nhiều loại mới mà mình cũng chỉ ưng đc macchiato ????
Phải nói là đây là chi nhánh The Coffee House có không gian làm bí bức nhất trong chuỗi The Coffee House mình đi luôn. Về diện tích 2 tầng thì không tới nỗi nào nhưng cách thiết kế, tông màu, ánh sáng đèn lẫn cách tận dụng sắp xếp bàn ghế khiến người bước vào cảm giác không thoải mái. Mình đi ngang chi nhánh này nhiều lần rồi, hồi mới mở còn thấy vắng vắng, đến hôm rồi vào thì đông đến sợ luôn.
Tầng dưới chỉ có tầm 4-5 bàn nhỏ thêm 2 cái bàn dài sát cửa kính cho tầm 3 người/bàn. Cái quầy order nằm trong góc bị khuất bởi cây cột thành ra mới vào sẽ hay bị nhầm với cái quầy hỗ trợ khách của khách sạn hay gì đó. Nên nhìn chung cảm giác mang lại vẫn là hơi bí và không được thoải mái. Và cái khổ nhất là ổ điện không có mấy cái hết, vào họp nhóm dùng máy tính mà không kiếm được chỗ cắm nản gì đâu luôn.
Hỏi nhân viên thì bảo tầng trên còn chỗ mà ai dè lên không thấy 1 chỗ trống nào luôn. Phía trên chia ra làm 3 khu vực nhỏ mà không biết bình thường như thế nào chứ hôm mình đi kiểu như tận dụng tối đa không gian hay sao í mà bàn ghế cả 3 khu sếp san sát chật kín không gian, khoảng cách giữa các bàn tầm 1 người nam đi qua dư thêm xíu. Cảm giác chật chội, bí hơi người mà nóng nữa, thành ra đành phải xuống lại lầu 1 nhờ nhân viên hỗ trợ giúp.
Chi nhánh này khá yên tĩnh, bên trên lầu rộng rãi hơn dưới, và nhiều ngóc ngách. Nước pha cũng ổn áp đấy. Nhân viên thì không có gì phàn nàn. Khu vực thuận tiện xung quanh nhiều chỗ ăn uống vui chơi.
Quán này gần trường bạn mình nên bọn mình hẹn nhau ở đây luôn. Quán này giữ xe trước cửa miễn phí, có mấy anh bảo vệ trông coi đàng hoàng. Quán này cũng dễ kiếm. Không gian bên trong nhìn thích lắm, rộng rãi, sạch sẽ và thoáng mát lắm. Nhân viên nhiệt tình thân thiện, mình được mua 1 tặng 1 do lấy code ở trên app riêng của The Coffee House nên cũng tiết kiệm được ít tiền hehe. Mình ăn no nên thích gọi mấy món chua chua cho dễ tiêu. Nước ở đây uống cũng ok á, chắc chắn mình sẽ quay lại. Quán này cũng ko ồn lắm, thich hợp để học bài nè.
Không gian quán ở tầng trệt đẹp và nghệ, lý tưởng để selfie. Tầng trên chỗ ngồi nhiều và không gian rộng rãi. Tiếc là view từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài không đẹp và bị che khuất nhiều. Lúc mình đến là vào khoảng 18h chiều nhưng tiếc là các món bánh dessert đều gần như đã hết, bánh mặn hết sạch, bánh ngọt chỉ còn 3 loại. Hoa đậu biếc macchiato ổn, vị hệt như việt quất và lớp kem cream nhạt, không ngon. Cookie đá xay rất ngon, béo và ngọt vừa. Bánh matcha tiramisu ăn ngon, đậm vị và vừa miệng. Nhân viên lịch sự và chu đáo.