Một địa điểm cafe quen thuộc cho các bạn Hà Đông, quán mới mở ngay từ hôm mùng 8/4, đang nhiều khuyến mại lắm nên mình ghé qua thử đồ luôn!
Không gian ở đây mà so vs các cơ sở khác cx không to bằng, một góc nhỏ tầng trêt của khu chung cư! Còn đâu thì decor vẫn như các cơ sở khác, vẫn là tông màu xám siêu đẹp để sống ảo!
Mình vẫn uống trà hoa đậu biếc machiato, lớp kem dày đặc, ngọt vừa mà ngậy lắm, thơm lắm ấy! Kem cheese ở đây mình cứ ăn không xong mới uống! Vị đậu biếc mình thấy giống vị việt quất, màu tím nhìn bắt mắt lắm!
Quán đang nhiều ưu đãi đến tận 20/4/2018: mua 2 tặng 1 toàn menu, giảm 30% cho machiato, cafe truyền thống chỉ vs 19k!
Giá : 45k-60k
Không gian: Không lớn lắm, trang trí tạm ổn, ko có nhà vệ sinh nên bạn nào muốn ngồi lâu thì nên cân nhắc.
Đồ uống: Mình đi 2 người gọi 2 machiato, 1 gạo rang và 1 thanh long, 2 vị chưa uống thử bao giờ. Mình thấy đồ uống ko ngon lắm, gạo rang còn đỡ chứ thanh long thất bại hoàn toàn luôn, nó cứ lờ lợ và ko ăn nhập gì với lớp kem cheese ở trên. Thôi lần sau mà muốn uống machiato cứ trà đen hay matcha cho nhanh. )))
Giá: 2 cốc này size L, hình như 55k/cốc thì phải, so với chất lượng đã ko ngon lại còn toàn đá thì quá đắt.
Phục vụ: Chẳng hiểu sao mình đi mấy có sở TCH đều gặp mấy bạn nhân viên khó chịu. Bạn nhân viên order đứng nhìn chằm chằm khách với bộ mặt ko mấy thân thiện và ko hỏi 1 câu kiểu "bạn muốn order gì?". )))))))
Vì gần chỗ mình nên thỉnh thoảng ra đây ngồi làm việc, mình rất thích Blacktea Macchiato của TCH. Dạo này hay gọi thử nhiều món ở đây như Trà sen, Trà gần nhau hơn,...thì thấy khá ngon! Thậm chí còn thích hơn Trà Đào cam sả????????
Hay dùng app tích điểm của TCH nên cũng nhận được nhiều ưu đãi và wifi ở đây khá ổn định!
Trước giờ, mình chỉ mới đi The Coffee House ở Hoàng Cầu và Xuân Thủy thôi, tự dưng nay lại có một chú bé The Coffe House nho nhỏ ở ngay gần nhà, nên là nhất định phải đi và "review" ngay tắp lự nè.
Quán dễ tìm, ở ngay chân tòa nhà Victoria, bên cạnh siêu thị Auchan. Mình cũng được gửi xe miễn phí ở chỗ gửi xe của siêu thị nữa (đối diện siêu thị, chếch bên phải của quán) chỉ cần giữ hóa đơn của The Coffe House lúc trả vé xe là được nha.
Có lẽ vì đang quen với cơ sở Hoàng Cầu có một The Coffe House rất bự, xinh và nhiều cây, nên đến đây thấy The Coffe House Văn Phú hơi bị nhỏ một chút. Bàn ghế kê gần nhau, chỉ có chỗ ngồi cạnh cửa kính nhìn ra đường chắc là lí tưởng nhất, còn đa số các góc trong thì hơi khuất, và có view... nhìn ra siêu thị.
Còn về đồ uống và bánh của The Coffe House thì không phải bàn về độ ngon và xinh nha. Mình gọi Black Tea Macchiato cỡ nhỏ (42.000đ) cùng với bông lan trứng muối (25.000đ) ăn kèm như trong hình. Nói là cốc nhỏ thôi nhưng uống rất rất là no nhé, vị trà thơm, không quá ngọt, uống dịu dịu rất thích. Váng sữa bông, mềm, ngậy vừa phải, không làm mình thấy béo và ngấy. Bánh bông lan thì phần bông lan cũng rất mềm và thơm luôn, sốt giữa các cốt bánh cũng không bị béo, chỉ có trứng muối là hơi mặn một chút xíu (hoặc có thể do mình có thói quen ăn nhạt hơn bình thường). Nếu ai đến The Coffe House lần đầu thì hãy cứ đừng lo nghĩ gì mà chọn ngay Peach Tea Mania (Trà đào cam sả) hoặc Black Tea Macchiato (Trà đen váng sữa) nhaaa. Chắc chắn là sẽ thấy đáng đồng xèng.
Giá các món ở thực đơn của The Coffe House dao động từ 40.000 - 60.000, không rẻ nhưng cũng không quá đắt. Thích hợp để lâu lâu ghé quán làm một ly trà ngon ngậy, hoặc nếu buổi sáng nào đó tự dưng muốn ăn "sang" một chút thì The Coffe House ở đây cũng có suất bánh mì và café sữa đá (áp dụng trong khoảng 7h - 10h) xấp xỉ 40.000 cho mình lựa đó. Bánh thì nhìn bé nhưng cũng rõ là no, giá tiền hầu như đồng đều là 25.000 hết nhé.
Các anh chị nhân viên ở đây còn thân thiện, dễ chịu, lịch sự và nhẹ nhàng nữa nên đây cũng là một điểm cộng lớn lớn cho The Coffe House Văn Phú rồi nè.
Vào tầm buổi tối ở cơ sở rất hay hết trà đào cam sả, tầm 3 lần mình tới sau 9h đều bị hết hàng.
Cụ thể, tối qua tầm 9h30 mình qua bị hết, nên đã order nước cam tươi hết >70k, và chất lượng nhận lại là 1 cốc nước cam ngai ngái đắng, có mùi cam nẫu, nhạt nhẽo. Quả thực 20k cũng chả đáng, mình chỉ uống vài hớp rồi đổ đi.
Dù biết là ở đây có nhiều đồ khác ngon, nhưng quả thực mình rất không hài lòng với trải nghiệm ở cơ sở này.