Ở đây rất thích hợp để học bài, 3 món yêu thích của mình là bạc sỉu, caramel machiato món này thấy ngon hơn ở starbucks luôn vì vị ngọt ngào hơn sb nha và cuối cùng trà đào cam sả. Đây là option đầu tiên mình nghĩ tới khi muốn đi học với bạn bè. Mỗi lần đến đây mình học rất mau vô hahaha
Có mã mua 1 tặng 1 nên rủ bạn uống chung. Bạn mình uống Cold Brew Cam còn mình chọn Trà Đen Macchiato. Tất cả đều là size lớn 55k. Đã lâu mới uống lại thấy món này vẫn ngon nè. Trà đen thơm, đậm vừa phải nên uống liền chứ để lâu đá tan lại thành ra bị nhạt á. Lớp kem macchiato là kem ngọt, uống chung với lớp trà rất hợp nha. Vì mình mua mang đi nên nhân viên dán băng keo cố định miệng nắp ly cho mình lun. Ở TCH chưa có giảm giá khi mang theo bình cá nhân.
Bên này gửi xe hơi bất tiện, nếu đông một chút là bị kêu gửi qua siêu thị ngay, dù là được quán hỗ trợ free giữ xe.
Hầu như chi nhánh nào của Coffee House cũng đông khách. Không gian rộng, nhiều lầu mà lầu nào cũng chật khách hết@@
Trà đào cam sả của coffee house thì chuẩn rồi, mình gọi thử món khác là trà sen macchiato. Món này thì mọi người chê k bằng Highlands nhưng cá nhân mình lại thích kiểu nhạt nhạt bên đây hơn. Uống vị thanh dễ uống, lớp macchiato cũng khá hoà quyện.
Nhân viên giữ xe thấy k nhiệt tình như một số chi nhánh mình đi.
Quán nằm gần cây xăng trên đường phan - xích - long. Nhìn bên ngoài hơi hẹp. Mình mua mang về nên không cần gửi xe. Tầng trệt hơi chật xíu. Do hôm mình đi khách khá đông.
Nhân viên phục vụ nhanh và vui vẻ. Luôn nhắc khách mở sẵn app tích điểm. Bên này thanh toán qua momo cũng tiện lắm.
Trà đào cam sả size M: gọi size M hợp lý nhất luôn. Nước ngon.
Bánh mì que cay: mua ăn chống đói nhân bên trong là pate thêm xíu ớt cay.
Bông lan trứng muối mềm, ăn ngon.
Chi nhánh coffee house hoa sứ. Mình ghé đây để trú mưa đúng nghĩa luôn. Vừa mới đi ăn tô bánh canh xong bước ra tới ngã 3 thì mưa xối xả phải tấp vô đây luôn. tiệm nằm đầu đường hoa sứ, ngay đối diện cây xăng, bên cạnh coopmart rạch miễu, quá dễ kiếm luôn, tiệm cũng to bự bắt mắt. Gửi xe ngay vỉa hè và bên hông quán nhé. Có 1 trệt và 2 lầu thì phải, không gian có chiều dài nhưng lại hơi hẹp chiều ngang, mỗi tầng chia làm 2 khu ngồi ngăn nhau bởi cầu thang, sức chứa cũng tương đối lớn đó, nhiều góc ngồi có bố trí ổ điện làm việc.
Mình order chocolate đá xay 59k, đồ uống thì vẫn ổn như mọi khi, có nước lọc có thể tự châm hoặc nhân viên nếu rảnh rỗi lại lượn tới châm giùm mình, khá hài lòng với chi nhánh này, bị cái hơi xa nhà thui, hôm nào lượn qua khu này lại ghé
Nhân viên ở đây là chỗ coffee mình yẻu thích nhất từ trước tới giờ. Nhân viên nhã nhặn, lịch sự. Nay mắc mưa nên ướt nhẹp. Bạn nhân viên ở quầy chú ý nên đưa mình tờ khăn giấy rất lịch sự để mình chùi. Mình lúc ý mất hồn là do mưa quá mà tay cầm áo khoác nón đồ nên còn không chú ý bản thân cần gì nữa. Mình tưởng hóa đơn làm mình cầm. Xong là giấy cái mình kiểu vô thưc chùi rồi mới ngỡ ra. Mình bị thích ý :)), mình ngáo vl, mình lỡ nhịp cảm ơn luôn. Mình rất cảm ơn bạn nhân viên đã chú ý tình trạng của khách. Với nữ nhân viên thì phụ kéo bàn nữa. Nói chung nhân viên thân thiện và rất để tâm tới khách. Mình đánh giá cao nhân viên hãng này, chi nhánh này nhất từ đó tới giờ. Dù mình đã đi nhiều hãng coffee khác nhưng không đâu bằng nhân viên bên này.
The Coffee house là chuỗi cà phê uy tín và cực chất lượng.
Trang trí quán sang trọng, tinh tế và cực bắt ảnh chụp kiểu gì cũng thấy đẹp.
Nhân viên không nhiệt tình, niềm nở lắm, thái độ nằm ở mức tạm ổn thôi.
Đồ uống rất ngon đáng tiền, ly nước trông rất bắt mắt.
Giá cả ở The Coffee house cũng không phải mức rẻ nên học sinh như Ki cũng không ghé thường xuyên được.
Không gian ở quán thuộc hàng yên tĩnh nên rất thích hợp để học tập, làm việc.
Ki đánh giá The Coffee house khá cao đấy.
Mình vào cửa hàng tối hôm qua khoảng 8h hơn, ngày 5/12/2019
Ấn tượng đầu tiên của mình là Chú bảo vệ cực kì thiếu lịch sự, chú mượn chìa khóa xe mình để dắt xe, mình không biết nên hỏi chú "Chú mượn chìa khóa của con để làm gì ạ?" chú không trả lời mà cứ nói mình đưa chìa khóa xe với thái độ rất gắt gỏng và khó chịu, còn không chịu trả lời câu hỏi của mình. Sau đó mình có góp ý với chú "Con hỏi chú thì chú giải thích dùm con chứ con không biết, chú đừng gắt như vậy" thì bị nhận lại câu trả lời là "Cái gì! Gắt cái gì!" Mình thực sự cực kì khó chịu với thái độ của chú. Nhân viên lịch sự dễ thương, đồ uống và bánh rất ngon. Đừng vì một bảo vệ mà làm mất đi khách hàng!
Nằm đối diện Coopmart Rạch Miễu nên khi đông khách (từ gần trưa trở đi) thì thường phải gửi xe bên bãi xe siêu thị rồi đi bộ về quán. Mà bãi xe siêu thị vừa nắng vừa nhỏ lại không ai dẫn xe giúp nên chắc đây là lí do quán không đông bằng các chi nhánh khác, hơn nữa gần đó còn có The Coffee House Hoa Hồng vị trí đẹp hơn.
Không gian quán nhỏ, sắp xếp bàn ghế khá ổn, nhiều ổ cắm. Nhân viên ổn, chú giữ xe thân thiện. Playlist nhạc nhạt nhẽo y chang các chi nhánh khác (trừ chi nhánh Út Tịch)
Đồ uống của The Coffee House giờ xuống cấp lắm rồi nên khi đến chỉ nên gọi Cappuccino, Latte, các món trà và bánh mì thôi