Trước khi về nhà mình thèm matcha quá nên lại vòng qua the coffee house gần nhà.
-Quán nằm ngay chỗ gần vòng xuyến hồ tùng mậu vs xuân thuỷ
-quán có 2 tầng, decor ấm cúng.Không gian khá đẹp
-về matcha machiato thì ngon không cưỡng nổi. Phần kem ngon không chê đâu được. Trân châu trắng dai, mềm. Mình quên không bảo nhân viên không uống đá nên cốc lạnh quá về mình phải để ngâm ấm mới dám uống.
-Nhân viên thân thiện và order đồ khá nhanh.Mk đợi tầm 5 phút là có đồ rồi????????????????
Chiều ngồi cafe ngắm mưa rơi...
- địa điểm: ngon luôn, ngay mặt đường và đầu đường Hồ Tùng Mậu, rất dễ thấy
- không gian: mặt tiền rất to, làm tui tưởng quán to lắm. Có 2 tầng thì phải, mà cái vấn đề là nó không hề rộng, hơi hẹp. Không gian thấy hơi chật, lại đến lúc đông ơi là đông, bàn ghế thì sát vào nhau, nhiều người, nói chung là không hề thơ mộng lắm
- nhân viên: cũng nice, thân thiện, và hơi ít cười ????
- đồ uống: có 2 cốc mà chờ hơi lâu mới có nhân viên bê lên. Tui uống cốc Matcha matchiato, có giả giá là 35k 1 cốc size to. Lớp kem sữa ngậy, thơm, béo. Tui kêu giảm đường nên cũng không quá ngọt nhưng trà chưa thấy chát mà hơi nhạt vị
Lần dầu ăn thử bánh chà bông cheese ở đây và trời má ơi nó ngon vãi chưởng !!!
một buổi sáng có code free sau khi đạt 50 điểm ở nhà coffee mình dến đây và chỉ trả 29k cho chiếc bánh và cốc matcha đá xay. matcha với mình hơi bị ngọt và bột, không thích lắm nhưng bánh thì rất là ngon - một điều không ngờ tới ở 1 cửa hàng cà phê :))) và từ sau lúc ấy mình lúc nào đến coffee house là cũng thèm 1 chiếc bánh và 1 cốc cà phê sữa hmm buổi sáng hoàn hảo luôn :))
không gian ở cơ sở này cũng thoáng nhưng mình thấy hơi chật, nhân viên vẫn rất nhiệt tình :3
Quán dễ tìm, nằm ngay mặt đường Hồ Tùng Mậu. Nhìn bên ngoài thì khá là to và rộng nhưng vì tối rất đông nên thành ra ngồi bên trong mình thấy hơi bé.
Bọn mình đi khá đông nhưng cũng chỉ gọi mấy món quen thuộc thui. Trên hình là trà đào cam sả, trà oolong hạt sen, matcha macchiato và món mới là yakult sơ ri thanh long. Lần đầu tiên uống oolong hạt sen nên khá bất ngờ vì cốc có sẵn cả kem cheese. Bạn mình thì khen ngon nhưng vì không thích cheese lắm nên mới chuyển hết qua cốc mình, thành ra có cốc cam sả macchiato )) Nhìn chung thì đồ uống ở đây không có gì để chê hết, thơm và mát, cực kì hợp cho mùa hè nha. Cốc yakult sơ ri thỉnh thoảng sẽ thấy có hạt thanh long lẫn vào, vị thì mình thấy lạ, chắc là do uống không quen nhưng mùi rất tự nhiên, không có chất hóa học đâu nên cực healthy nha.
Bánh gấu thì hơi ngọt quá, ăn một mình sẽ không hết vì khá ngấy đó
Mình đến đây offline fan Onepiece FC Vietnam
Hôm đó mưa , Hà Nội lạnh lắm nhưng vào trong quán ấm vô cùng
Sau scandal trong hội review đồ ăn thì mình đến off là chính nhưng cũng muốn test lại đồ uống của TCH
Mình gọi trà vải cam dâu nóng , thực sự ấm và đầy ú ụ luôn . Vị thì khá thanh , với một số bạn thì kêu lợ nhưng mình thích vụ ngọt nhẹ như này. Mình ngâm 3 tiếng vẫn không hết nổi cốc trà quá nhiều
Quán ở ngay ngã tư chỗ hầm cầu Mai Dịch , chưa rẽ vào Hồ Tùng Mậu đâu
Nhân viên thì best thật , nhẹ nhàng, mình hỏi gì cũng tận tình trả lời, giúp chúng mình chụp ảnh cũng rất ok nữa
Mình là Thành viên vàng của The Coffee House tiêu gần 3tr, đã uống ở đây nhiều nhưng thái độ nhân viên lần này làm mình thất vọng. Thử gọi trà đào cảm xả nhung lần này là size nhỏ thì bạn cashier thái độ, mình thử tiếp bằng cách hỏi bạn phục vụ bưng lên lấy giùm nc lọc thì bạn ý bảo tự rót trong khi lúc này quán cũng k đông và các The Coffee House khác thì các bạn pv đều vui lòng giúp mình. Kiểu KH mua ít tiền thì coi thường KH, quá thất vọng !!!
Đồ uống thì vẫn chất lượng như tên gọi. Chất lượng nhân viên thì khỏi bàn lun ạ. Cứ chờ cốc nước lọc vơi là chạy ra rót :))) đáng iu kinh khủng. Gần trường nên sẽ còn quay lại nhiều lần :))