Chi nhánh này nằm ngay góc ngã tư Tân Vĩnh và Đường 41 hầu như luôn kín chỗ vào buổi trưa nên hiếm khi có dịp ngồi lại do bãi giữ xe cũng nhỏ.
Không gian: có 1 trệt 1 lầu, trên lầu thì có bàn ngoài trời nữa, điểm trừ là khá ít ổ điện.
Mình chơi minigame và được tặng l món mới của ‘Nhà’ nên ghé dùng thử.
Mình chọn món Trà thơm một cái (thơm + đào) size M giá 55k: nghe thấy sự vui vẻ từ cái tên rồi, phục vụ chu đáo dù dùng mã giảm giá.
Trà thơm một cái có dào miếng, thơm cắt hột lựu, thêm lát chanh và cam vàng trong ly, đúng món uống dùng giải nhiệt khi trời nắng nóng.
Nằm ngay đèn xanh đỏ của góc đường 41 và đường tân - vĩnh. Quán hầu như luôn đông khách mình ghé vô mua mang về đi vào lúc sáng nên cũng chờ không lâu lắm. Do ly nước mình mua có 48k thôi nên phải ra mua tận nơi. Mình chọn trà sữa olong hạn nhân size M (thấy M và L thật sự không chênh lệch nhiều đâu chọn M hợp lý hơn) vị trà olong rõ có lớp macchiato bên trên rắc ít hạt hạnh nhân dùng ống hút thì sẽ thấy có hạnh nhân được xay nhuyễn trong nước trà luôn. Có ống hút sinh học tự phân hủy làm từ tinh bột bảo vệ môi trường nữa.
Quán quen nên ghé hoài tại gần xịt công ty trung bình uống 2 tuần 1 lần. Nay có dịp nghỉ trưa và quán vắng nên mới ngồi tại quán chứ bình thường mình toàn mua mang về.
Tủ bánh nhìn hấp dẫn lắm đầy đủ loại bánh. Bánh ngọt bánh mặn, bánh mì đủ cả. Có cả hạt điều, cơm cháy các kiểu.
Nhân viên phục vụ nhanh vui vẻ luôn nhắc khách hàng mở app tích điểm.
Mình và bạn gọi luôn 2 ly trà đen macchiato món này mình hay uống vị ngon. Lớp macchiato không bị lỏng quá. Độ ngọt vừa phải.
Bữa có voucher 100k nên mình ghé uống và ăn bánh. The Coffee House mình đánh giá cao không gian lắm nha, thoáng mát ngồi dễ chịu, nước uống giá cũng ổn nhưng chất lượng thì thấy bình thường không đặc sắc lắm.
Thấy có bánh gấu brown cute phô mai que nên mình thử luôn, bánh ngon nha mọi người, ăn miếng bánh nhâm nhi nước việt quất là quá chuẩn cho 1 chiều cuối tuần rồi.
Coffee house đường 41, chi nhánh quen thuộc của mình khi hẹn hò bạn cấp 2 vì nhà cả đám đều xung quanh khu này, đường 41 bự, xe cộ không quá đông, dạo này mọc lên nhiều quán ăn lẫn quán nước, coffee house vẫn nằm lặng lẽ ở 1 góc, nhìn nhỏ xinh với 1 trệt và 1 tầng trên, có view ban công, nhỏ nhỏ vậy nên dễ bị full lắm, hẹn bạn là phải đi xăm xăm vô kiếm bàn ngồi trước chứ không lát hết sạch, và điểm trừ của chi nhánh này là ổ điện ít, không trang bị ổ điện dài cho khách nên đem laptop ra làm việc thì hên xui lắm. Không gian tầng trên không quá rộng, dễ full, bàn ngồi cũng hơi sát nhau. Đang mùa machiato nên dùng khuyến mãi mua 1 tặng 1 gọi 2 ly trà xoài machiato và cherry machiato, giá vậy cũng kinh tế, 27k 1 người ly M hehe. Trà cherry mình uống thấy vị không tự nhiên lắm như hồi món cherry đá xay đợt trước, phần machiato thì cũng ok, ly xoài của bạn mình thì hơi ngọt xíu. Nhân viên nice
The coffee house đường 41. Chi nhánh coffee house đường 41 quận 4, trục đường 41 thông với nguyễn hữu hào và khánh hội. Chi nhánh the coffee house nằm ngay góc ngã tư đường 41 và vĩnh hội. Chi nhánh nhỏ xinh, có view và style quen thuộc của hệ thống coffee house. Để xe ngay vỉa hè và bên hông quán, không gian nhỏ xinh, không rộng rãi như 1 số chi nhánh khác. Tầng dưới có mấy bàn và quầy order, tầng trên rộng rãi hơn, có view ngồi ban công, mà chi nhánh này dễ full, ổ điện cũng không nhiều. Mình đi 1 mình order chocolate đá xay, ngồi tầng trên, hết ổ điện may được ké ông anh đem ổ điện cá nhân theo. Nhân viên cũng khá nice, cũng chịu dòm ngó ổ diện dùm mình lắm haha. Vì gần nhà nên ưu tiên đi
Nằm ngay ngã tư đường của tân - vĩnh và đường số 41.
Bãi xe cặp bên hông quán. Mà quán này đông khách lắm luôn. Mình đến nhiều lần hết bàn nên mua về. Nay được hôm vắng nè nên gọi 2 ly mà sát giờ làm nên dặn nhân viên bỏ ly cho tiện mang về. 2 món này nằm trong món mới mùa hè.
Trà thơm 1 cái: thơm khá nhiều, vị ngọt ngọt chua chua dễ uống mà cái tên nghe cũng hay.
Trà gần nhau hơn: là trà ổi hồng có topping trân châu trắng uống khá ngon nha.
Trời SG nóng nực. Quán khá đông nhưng nhân viên chỉ mở 1 máy lạnh. Mình nhờ nv mở máy lạnh nhưng lại bị lơ đi. Nhắc lại 2 3 lần vẫn bị lơ và không mở máy lạnh. Quá tệ cho một quán nhiều chuỗi cửa hàng. Bye chi nhánh này từ đây