Trước đây muốn uống The coffee house thì phải chạy xa mới có thể uống được nên cũng hơi lười nhưng bây giờ hệ thống The coffee house mở rông khắp mọi nơi khu vực quận tân phú thôi mà có đến 3 4 cái rồi mặc sức mà lựa chọn đến uống. Phải nói là thích ghê luôn á. Không gian thì khỏi phải chê quán nào nhìn cũng đẹp cũng sang cũng hiện đại. Nhân viên thì lịch sự. Đồ uống thì khỏi bàn đi ha nhìn số lượng cửa hàng mở ra thì cũng đủ biết là như thế nào rồi phải ngon phải chất lượng thì mới có thể mạnh dạn đầu tư nhiều chi nhánh đến như vậy để mọi người ở đâu cũng đều có thể thưởng thức được.
Vị trí: quán nằm ở ngã tư Độc Lập - Tân Hương, đối diện là nhà thờ thánh Martino.
Không gian: Quán có 2 lầu, tầng 1 dạng gác lửng nên diện tích nhỏ hơn lầu 2. Thoáng, tận dụng ánh sáng tự nhiên, bàn ghế xếp hợp lý, tạo lối đi thoải mái cho khách.
Giá cả: Buổi tối từ 17g-20g có combo tối (1 trà hoa đậu biếc machiato size S + 1 bánh), mình gọi 1 trà hoa đậu biếc machiato (size L) và 1 trà xanh machiato (size L) tổng cộng 104k
Dịch vụ: Nhân viên order thân thiện và niềm nở, bạn nhân viên nam mang nước lên hơi không được niềm nở, không thấy cười với khách. Lúc mình lên có khách cũ làm đổ nước ra sàn, mình nhắc nhưng không thấy bạn trả lời gì, chỉ hơi khó chịu và lau dọn, có refill nước lọc cho khách. Chú giữ xe thân thiện và tận tình. Wifi hơi yếu.
Chất lượng: trước giờ chỉ uống qua trà xanh và trà đen machiato, lần này gọi trà đậu biếc, thấy trong 3 loại trà xanh là ngon nhất. Trà hoa đậu biếc chua chua, mùi blueberry mình không được thích cho lắm.
TCH thì nhà mình siêu thích rồi nè ???????? Lần nào rãnh là mẹ lại đòi đi ))))
Mẹ mình fan của món trà olong phúc bồn tử, mình với nhỏ em thì uống tá lả. Thích nhất mấy món trà trái cây ở đây, uống thanh mát, không bị ngọt gắt lắm ☺️☺️
Trà đào cam xả best luôn nhen, đào giòn với cho cũng nhiều nữa ????????
Nhân viên quán thì từ bảo vệ tới phục vụ mình đều đánh giá cao hết luôn ????????
Vị trí: To đẹp, 2 mặt tiền đường, từ trường thcs Phan Bội Châu đi xuống chút là tới
Không gian: 1 trệt và 2 lầu. View nhìn từ trên cao xuống bao ngầu, chụp ảnh deep sống ảo là chuẩn luôn
Thức uống:
Majito chanh dây: Đây là món đặc trưng của TCH nên khác mọi quán là ở đây bỏ xả vô để tăng hương vị. Vị ngon ngọt thêm chút hắc của xả
Matchiato trà đen: Lớp kem ngọt nhưng lớp nước hơi đắng và dư vị đắng trên lưỡi rất lâu (ly này do bạn mình uống gần hết r thì bánh mì mới lên nên mình kh chụp lại)
Bánh mì thịt heo khía: Bánh ngon, giòn, thịt chắc nhưng hơi dai
Bánh ngọt coffee cheese: Thơm, ngon, béo béo
Nhân viên: Chị nv ord cho tụi mình dth cực, lại còn nhiệt tình lắm. Bác báo vệ cũng cười vui hiền hậu
Giá cả: Ok
TCH ở đây mở cũng lâu rồi, ngay ngã 3 Độc lập với Tân Hương nhe. TCH nổi tiếng với cách trang trí đẹp, hài hoà, nên lượng khách khá ổn định, nhưng đối với sv như mình thì mình không thường xuyên ghé đây lắm vì giá cả hơi mắc với nước uống cũng không ngon (mỗi lần đi là 1 cn khác và kêu 1 món nước khac) và đó là đánh giá chung của mình về quán. Được cái wifi ổn định, nhạc bật khá êm tai, châm nước lọc liên tục. Nhân viên đa số đều lịch sự nhưng không thân thiện cho lắm. Chi nhánh này có 2 lầu, cũng không quá rộng nhưng thoải mái lắm nhe. Lâu lâu mới ghé lại thôi ????
✔ không gian : quán nằm ngay ngã 3 Tân Hương, Độc Lập. Kgian quán nhỏ và ấm cúng, gồm 1 trệt, 1 lửng và 1 lầu nhưng có tận 2 cái toilet, lượng khách cũng không quá đông và ồn ào như các quán the coffee house chi nhánh khác mà mình từng đi, thích hợp cho những ai tới làm việc, học tập và thư giãn.
✔ chất lượng món: mình tới đây hay uống món nóng, the coffee house cà phê ngon thì khỏi bàn rồi, nhưng riêng mình nhận thấy latte và mocha các bạn art hình rất đẹp, làm khách cứ muốn uống hoài. Các loại bánh bày biện cũng khá đẹp mắt, có vẻ quán này nhân viên rất có hoa tay.
✔ thái độ phục vụ đầu tiên phải kể đến bảo vệ, mình ấn tượng nhất là lần ngồi tầng trệt do tầng trên hết bàn, thấy chú bảo vệ cầm khăn đi lau bụi cho từng xe tỉ mỉ đến cả kiếng chiếu hậu cũng lau, thả tim cho chú. Còn nhân viên trong quán cũng khá niềm nở, rất siêng mở cửa cho khách ra vô, cashier có vẻ hay để ý khách nên nhớ rõ khách quen uống gì, có khi chỉ cần thấy mình đến bạn đã chào trước và xác nhận món cho mình, đỡ phải nói nhiều. Các bạn đi rót nước lọc rất thường xuyên và phục vụ theo thời tiết nữa cơ, mưa thì thế nào cũng là nước lọc ấm, mình rất hài lòng.
✔ âm nhạc: nhạc nhẹ nhàng, êm dịu, không quá ồn ào ảnh hưởng đến việc học cũng như làm việc của khách.
✔ mạng wifi khá mạnh và ổn định.
Điểm trừ duy nhất là đối với ai thích ngồi tầng trệt nếu đi vào buổi sáng từ 7h đến 10h tầng trệt bị nắng chiếu vào khá nóng, nên chọn ngồi lửng hay lầu sẽ mát và thoải mái hơn nhiều.
View: the coffee house độc lập nằm ngay góc đường nhiều xe nên buổi tối ngồi phía ngoài có thể ngắm xe qua lại rất thích. Không gian khá rộng.
Thức ăn và thức uống: Ngon và phù hợp túi tiền. Các món nước ở the coffee house pha rất chuẩn, uống rất hài lòng. Bánh rất ngon nhất là matcha tirumasu.
Nhân viên: nhân viên quán này rất lịch sự, và thân thiện, chăm sóc khách rất chu đáo. Mình cảm thấy rất hài lòng với nhân viên.
Tóm lại: Mình rất hài lòng với quán này. Chắc chắn sẽ quay lại vì sự đối đãi nhiệt tình và thân thiện của nhân viên.
Lần đâu tiên uống black tea macchiato ở đây, mình biết đây là định mệnh của mình rồi. Đùa đó hihi nhưng black tea macchiato ở The coffee house Độc Lập ngon nè, nếu extra kem cheese thì sẽ ngon hơn. Quán có 1 tầng trệt và 2 lầu. Nhìn chung không gian không rộng lắm, đặc biệt là lầu 1 hơi bị bé nhưng được cái nét yên tĩnh của TCH và tại ở góc đường này cũng ít xe nên ngồi gần cửa sổ nhìn ra đường thấy yên bình thiệt. Thêm một điểm là mình thấy nhân viên phục vụ khá dễ thương. Còn chị cashier thì mình không có thiện cảm lắm thôi, cả mấy chú giữ xe rất là nhiệt tình, thân thiện.