• Nằm ngay gần nhà mình nên thỉnh thoảng ghé vô. Vị trí ngay mặt tiền đường ĐXH , được cái không gian nhà kính nên rất nổi bật
• Thường đi TCH mình chưa có 1 thức uống nào nhất định hết vì chưa tìm được chân lý. Bữa nay ghé thì bạn nhân viên có đề xuất thử Cofee Cold Brew Sữa Đá, uống thử thấy cũng khá ngon, mình nghĩ lần sau quay lại sẽ gọi tiếp món này. Còn Red Velvet Cake thì bình thường, khô quá.
• Không gian đẹp, rộng rãi, nhưng mình thích sáng sủa hơn chút. Chỗ này ngồi buổi sáng là siêu đẹp.
• Các bạn nhân viên thân thiện, lịch sự. Mình đến lúc trời mưa bạn còn chủ động đưa khăn giấy cho mình. Chưa bao giờ thất vọng về dịch vụ ở đây.
• Sẽ quay lại.
• Nằm trên mặt tiền đường ĐXH, đi ngang qua cũng thấy rất nổi bật
• Không gian đẹp, tinh tế, sáng cũng đẹp mà tối cũng đẹp, bàn ghế được sắp xếp trông rất rộng rãi, thoáng mát
• Menu đa dạng, giá cả dao động dưới 65k. Nói chung ở The Coffee House thì mình chưa tìm được thức uống phù hợp với khẩu vị của mình nên mỗi lần đến toàn gọi đại 1 loại thức uống
• Nhân viên lịch sự, thân thiện, về khâu dịch vụ của TCH thì lúc nào cũng tuyệt vời nhất
• Sẽ quay lại.
Như mọi khi thì sáng nào mình cũng cà phê la cà cùng bạn bè ở Coffee House đến tận trưa mới về nhà hoặc đến trường :) Nhưng hôm nay mình muốn trải nghiệm món trà gạo rang mà chúng bạn mình nó khen tấm tắt là tốt cho sức khoẻ ???? mình thử xong thì nghiện luôn cái kem phô mai bên trên ly. Ngon lắm nhé‼️ Nhưng chỉ order lớp bọt kem phô mai đó khi bạn mua ly nước thôi :) như vậy thì tiết quá ^^ Mình muốn khi uống hết lớp bọt kem đó, sẽ tiếp tục order nữa cơ ???? Nhưng nhân viên ở quán không cho order thêm, làm mình buồn lắm cơ ???? Mình thích lớp bọt kem ấy lắm đó ❤️
Lúc nào ở nhà cảm thấy bức bối đều xách máy ra đây ngồi làm việc.
Nhân viên dth, nước uống các món truyền thống ngon. Nhưng mà cái trà phúc bồn tử ko ngon lắm. mùi hăng hắc. trái phúc bồn tử chua như chanh
-Về không gian : mình cực thích view của TCH nhìn sang trọng và lịch sự thích hợp cho mọi đối tượng đặc biệt là nvvp.Chi nhánh ở đây mình thấy thoải mái và rộng rãi hơn chi nhánh khác mình từng uống.
-Về nhân viên : mình uống 3 lần hết 2 lần mình cảm thấy nhân viên k chu đáo cho lắm,mình nói nv dọn phần dĩa thức ăn ăn đã xong thì nv cũng nói dạ rồi cũng k thấy dọn gì luôn.Mình mong các bạn nv có thể chu đáo hơn để khách hàng cảm thấy thoải mái.
-Về giá tiền : mình thấy nó khá mắc đối vs sv và hs.
-Về nước uống : mình chỉ uống 2 loại là matcha và trà đào cam sả thì thấy ngon đặc biệt là tđvs cũng là 1 trong những món nổi của quán.
-Về bánh : bánh đc làm nóng lên ăn rất ngon.
Mình đi với bạn gọi Macchiato hoa đậu biếc và hazelnut ice blended. Đây là lần đầu mình uống ở The Coffee House nên thấy ice blended khá ngọt, macchiato bạn mình nói uống cũng được. Không gian chung của nhà thì khỏi bàn, rộng và tinh tế. Khách ngồi uống cũng không ồn ào rất thích hợp để làm việc.
Lần 2 mình uống cappuccino lạnh, cái này thì đường kèm hơi ít so với mình nên uống thấy khá nhạt. Bạn mình gọi blueberry smoothie bảo không ngon lắm.