TCH đã ra menu Christmas rồi, nhưng hình như vẫn chưa có mẫu ly giấy decor Xmas. Store này thì không gian hơi nhỏ, decor tường xinh nhưng khó nói chuyện hay lv do cũng ồn. Lần đầu ngồi lại nhưng nvien không được nhiệt tình lắm, hỏi giới thiệu menu Xmas có km gì ko, thấy tính đưa voucher sau lại ko đưa luôn :))
Menu Xmas mình mới thử món Matcha Choco hay matcha cafe gì đó thôi, vị cũng ổn nhưng ko rõ mùi cf lắm đâu. App mới của TCH ko có km gì cho thành viên Bạch Kim, chỉ bắt dùng điểm đổi nên cũng hơi thất vọng :))
Lâu rồi mới down lại app, cũng ko biết uống gì nên thử món mới & gọi 1 phần bánh chocolate. Bánh ăn nhiều nên khỏi bàn ha. Nước ngon, vải giòn nhẹ, dưới có dâu dầm vị hơi khó ăn vì kiểu gắt giống mứt dâu tây vậy. App ít khuyến mãi, cũng ko đáng bn. Trà vải dâu ly decor khá đẹp, màu ngọt & có chút style Giáng Sinh dù ly trong suốt. Giao cũng tầm nửa tiếng, anh giao hàng lịch sự.
Tranh thủ trước khi dịch bùng lại đi mua đồ rồi ghé vô quán uống nhanh trà đào thui, dụ mãi ck mình mới chịu đi. Quán nhỏ, do dịch nên cũng ít khách với ghé trễ nên trong quán có đúng 3 bàn. Chú giữ xe lớn tuổi nhiệt tình, dzui tính. Mấy bạn nhân viên phục vụ thì nhẹ nhàng, dễ thương. Bánh mì que ăn ngon, luôn được làm nóng rất chu đáo. Trà đào thì miễn chê rồi, lúc nào khát cũng thèm xỉu luôn. Uống xong mình còn mua thêm 2 ly mang về nữa. Nói chung TCH dạo này ít KM, giá cũng mắc nữa nhưng lâu lâu uống cũng oke lắm nè. Không gian thích hợp hẹn hò buổi tối lãng mạn ????
The Coffee House này khá là nhỏ nhắn nằm ngay cạnh bên E-Town nên chủ yếu phục vụ cho dân văn phòng. Cứ thỉnh thoảng mình lại thấy 1 tốp ùa vô mua chục ly rồi lại ra :)) Lúc mình đến là mùa sơ ri. Công nhận TCH chịu khó sáng tạo cho ra nhiều loại nước mới theo mùa ghê. Lại còn khuyến mãi nhiều.
_Yakult sơ ri thanh long - vì có yakult nên vị lại chua thêm. Ly này sẽ tốt cho tiêu hoá nhưng mình ko thích lắm.
_Trà sơ ri thanh long - ly này thì ổn hơn nè lại có thêm trân châu trắng.
Nhưng nhìn chung 2 món sơ ri này chưa thực sự gây ấn tượng mạnh đến mức muốn quay lại uống.
Hẹn bà chị đi uống coffee house vào giờ trưa, chọn chi nhánh âp- bắc khá tiện đường cho cả 2. Nằm trên đường ấp bắc, khúc quanh và ngay cổng bên hông của etown 3 thì phải, Tiệm nhỏ xíu à, hơi bất ngờ vì coffee house có chi nhánh có vẻ ít đầu tư không gian ghê. Có 1 view, sức chứa tầm 40 khách thui, vớt lại cái không gian vẫn có thoáng mát, ổ điện cũng bố trí nhiều, buổi trưa ở đây hay có team văn phòng từ etown xuống order, mình và bà chị gọi trà cherry và yogurt cherry, 2 món trong menu mới lúc đó, cả 2 ly đều có trân châu trắng, giòn dai, phần nước thì mình thấy trà cherry khá ok, sau giờ cao điểm thì ở đây cũng yên tĩnh đề ngồi làm việc. Nhân viên nice
Các voucher quá phức tạp, nhân viên không support customers consume các vouchers này.
Nhìn chung, services quá tệ, consider không bao giờ sử dụng services của quán này nữa.