Không gian đẹp, sáng sủa và khá yên tĩnh. Nhân viên nhẹ nhàng, dễ thương. Có chỗ để xe bên hông quán cũng rộng rãi.
Mình gọi 1 trà đào cam sả size lớn 59k và 1 bánh gấu chocolate 39k.
- Trà đào cam sả của The Coffee House thì khỏi phải nói rồi, siêu ngon. Miếng đào to, giòn. Lần nào cũng gọi size lớn uống cho nó đã.
- Bánh gấu nhìn dễ thương dã man con ngan, cute xỉu, nhìn mà không nỡ ăn luôn á. Bánh mềm, đậm vị socola.
Nói chung nước ngon bánh cũng ngon luôn, không gian thì tuyệt vời.
The coffee house chi nhánh Nguyễn- thị- thập-. Đường này có 2 chi nhánh coffee house luôn, nằm cách nhau cũng không xa. Chi nhánh này nằm xa hơn nếu tính từ lottemart quận 7. Chi nhánh có 1 view trệt và 1 tầng lửng, không gian khá rộng rãi, trần cao nên thoáng, nhìn dễ chịu, mình thích những view thoáng thoáng như vầy. Mình và bạn ngồi tầng lửng, nhìn xuống cảm giác cũng thích, gọi 2 ly là cookie đá xay và trà đào cam sả, mình uống đào cam sả là món best seller của coffee house dĩ nhiên là chất lượng vẫn tốt, cookie của bạn mình cũng ok, mình uống ké thấy vị đậm đà mà hơi ngọt xíu. Nhân viên chuyên nghiệp, nice, chắc chắn còn ghé lại ủng hộ.
Ban đầu thấy có chi nhánh này trên app The Coffee House mà tìm không có mấy thông tin thành ra không biết còn mở không.
????Quán nằm cùng hướng với Lotte Mart, nếu đi hướng bên kia đường phải để ý kĩ 1 chút vì dù nằm ở mặt tiền nhưng lại rất dễ bị đi lố.
????Mình vẫn gọi trà olong hạt sen thì thấy trà làm đậm vị hơn so với nhiều chi nhánh quận 7 khác. Gà roti ngon cũng đỡ mặn và khô hơn
???? Quán có 2 tầng. Tầng dưới trần cao, trang trí nhìn cũng xinh, thêm là có cửa kính bao quanh nên cảm giác thoáng và sáng sủa hơn, dù bàn ghế sắp xếp cũng khá chật chứ không được rộng rãi lắm, 1 phần vì quán cũng không rộng, dài hẹp bề ngang. Tầng trên nóng lắm luôn, bàn ghế cũng không nhiều lắm, cách thiết kế không gian tầng trên như kiểu 1 tầng lửng vậy thành ra dù tần trên chủ yếu là người học hay làm việc thì vẫn rất ồn.
SƠ RI THANH LONG MÁT MẺ GIẢI NHIỆT MÙA HÈ ????????
Thời tiết nóng bức như thế này còn gì tuyệt vời hơn khi được uống BỘ ĐÔI SƠ RI thanh mát của Nhà Cà Phê!!
Món mới nghe tên hơi lạ nhưng mà nhìn màu hường xinh xinh thích quá nên mình cũng muốn đi thử.
Lúc chưa uống mình cứ nghĩ là sẽ chua khó uống, ai dè uống rồi thì ghiền luôn ???????? Nhờ TCH mới biết sơ ri thanh long kết hợp cũng ổn phết, chua ngọt dịu dịu. Mùi sơ ri là chủ yếu (không còn mùi thanh long đâu), thoang thoảng nhẹ như ăn quả tươi chứ không phải syrup nhe. Cả 2 loại đều có 1 lát cam vàng ở trên, màu hồng nhạt của sơ ri và thanh long đỏ nhìn bắt mắt rất yêu luôn ????
•Yakult sơ ri thanh long có 1 lớp yakult rất nhiều ở dưới đáy, vị hơi chua, thơm, nhưng bị cái át mùi sơ ri nhiều. Mấy bạn nhớ khuấy đều trước khi uống nè.
•Trà sơ ri thanh long thì phù hợp hơn cho các bạn thích topping vì có sẵn trân châu trắng. Mà trân châu trắng của TCH thì ngon đó giờ rồi hihi.
Nói chung là món này khá dễ uống, mát mẻ, giải nhiệt tốt cho mùa hè đó! Giữa trưa nắng gắt tấp vào uống 1 ly đảm bảo đỡ khát tức thì! MUST TRYYYYY ☀️????
À mà chi nhánh này hay bị hết chỗ quá, lần nào tới cũng phải đợi một lúc mới có bàn, hoặc là chỉ còn 1 cái bàn nhỏ xíu, hoặc có bàn mà thiếu ghế phải xin từ bàn khác qua, huhu...