Tháng vừa rồi The Coffee Factory chạy chương trình ra mắt món 5 trà sữa mới nên khuyến mãi mua 1 tặng 1 tới mấy tuần lận á
Không gian của TCF XVNT mình thấy là xịn nhất trong tất cả các chi nhánh rồi á, wifi đầy đủ, ghế sofa xịn sò, có bàn bự, ghế tựa lưng, hoành tráng 2 tầng lầu với view nhìn xuống phố phường đồ
Đặc sản là cà phê pha để trong ca nhôm nha, cà phê mang vị đắng và hơi khét khét. Flan gato là super xuất sắc, tất cả béo mịn hòa quyện. Trà sữa thì bình thường quá, như kiểu trà sữa học sinh ăn vặt thôi
Không gian rất tốt, hợp để làm việc và học bài. Quán cf hiếm hoi mình thấy không bật nhạc, rất dễ tập trung để làm việc, xung quanh mọi người cũng chủ yếu xài lap hay bấm đt chứ hiếm khi thấy có ai nói chuyện. Vì vậy mình cực kì ưng không gian ở đây, quán ruột mỗi lúc mình cần chạy deadline.
Nhưng thực sự nước không ngon một chút nào, giá cũng tầm những quán cf khác, 3x 4x.
Món đặc trưng của quán là cà phê tươi, vì không uống được cà phê mạnh nhưng vẫn thích thử, bạn nào không uống được cà phê thì cân nhắc nè. Giá menu dao động từ 30k - 50k. Không gian quán ngay góc đường Hàng Xanh, view nhìn đường khá thú vị, cũng đáng để trải nghiệm phải không nào.
Trưa chủ nhật cả gia đình đi tránh nóng. Mình chọn chi nhánh này vì gần nhà. Không gian quán rộng rãi, có chỗ ngồi cho nhóm đông người. Tầng 1 là không gian kín có máy lạnh, tầng 2 có máy lạnh nhưng không được kín nên hơi nóng.
Chắc quán chuyên về cafe nên các món nước còn lại không được ngon lắm.
Trà xanh nha đam vải mình đã từng uống rồi, món này thì ok.
Hôm đó mình gọi Trà Hibicus kem muối: kem muối ổn(ngon hơn hot&cold) còn phần trà mùi vị ok nhưng không hiểu sao lại có thêm nước soda trong đó, mình không hảo nước có gaz lắm, dù ít thôi nhưng thấy món fail liền ☹️☹️ món là trà mà lại có nước có gaz, khó chịu lắm.
Nước ép cam cà rốt của bà chị mình cũng dở lun, mình không nếm nhưng chị mình bỏ nửa ly luôn
Cacao đá xay mình thấy cũng không ngon.
Các món bánh thì bị khô, bánh chuối tạm ổn
Giá các món nước từ 30-55k là không rẻ, ngang ngửa với các thương hiệu khác nhưng món nước không chất lượng thì chắc chắn mình sẽ không quay lại.
Không rõ về không gian và phục vụ vì mình mua qua Grab.
Giá tầm 50k cho 1 ly sinh tố, giá trung bình cao của mấy chuỗi cửa hàng lớn như Highland, the Coffee shop.
Mình uống yogurt đá xay vị việt quất và chanh dây, khá ngon, lớp kem tươi không quá béo, không quá ngọt, vừa miệng. Bánh cheese ở đây cũng ngon.
Nghe TCF đã lâu mà giờ mớ có dịp ghé quán. Chi nhánh XVNT, vừa vào là đụng mặt bác BV nhăn nhó, xong tới 3,4 bạn nhân viên tụm năm tụm 7 ăn trưa ồn ào là mất cảm tình rồi.
Gọi ly trà đào kem muối 59k, ly ít, kem muối nhạy nhẽo, đào thì bở, quá thất vọng.
Quán view đẹp, thức uống khá ngon. Tuy nhiên thái độ của nhân viên là khó có thể chấp nhận được, order nước thì nói lí nhí, trong khi ngồi dưới tụ 3 tụ 4 giỡn nhau ầm ầm, đem nước lên thì bỏ đó không thèm nói 1 câu mời nước, tay thì vẫn găng tay ni-lông trông rất mất vệ sinh. Danh tiếng thì có thể sẽ có, nhưng thái độ nhân viên sẽ tự giết chết quán.