Mình đi chơi ở đây xong kiếm quán cà phê ngồi đợi bạn luôn. Quán nằm ngay tầng trệt của Cresent Mall hướng phía Hồ Bán Nguyệt nên có view đẹp nè. Gần L’usine và KOI. Gửi xe ở mall tốn 3k - 5k/1 chiếc. Không gian cũng thoáng mát, decor đơn giản mà đẹp, tuy nhiên bàn ghế cứ san sát nhau nên không thoải mái cho lắm. Nhân viên vui vẻ, niềm nở, lịch sự. Mùa Valentine nên có món Red Velvet Ice Blended nên mình order thử luôn. Món này khá ngọt và béo. Giá thì size S 85k, khá cao.
Chi nhánh này nằm ở tầng trệt của Crescent Mall, hướng mặt ra phía đường Nguyễn Khắc Viện. Không gian không rộng lắm nhưng cũng được nhiều bàn. Khách khá vắng, yên tĩnh. Nhân viên ổn.
Giá hơi cao, chất lượng nước ok. Ngoài nước uống còn có cả bánh ngọt và đồ ăn.
Red Velvet đá xay ngon, thơm, không quá béo, độ ngọt vừa phải, đá xay nhuyễn, không bị lợn cợn. Whipping cream bên trên nhiều, mịn, beo béo, không bị ngọt.
Mình nói uống tại quán nhưng vẫn được phục vụ ly nhựa, đậy luôn cả nắp và ống hút nựa :))
Chi nhánh coffee bean tea leaf nằm ở crescent mall, ngay tầng trệt của tòa nhà crescent mới, hướng ra mặt đường Nguyễn- Khắc- Viện-, không gian rộng rãi, sáng sủa, chia thành nhiều góc ngồi cũng khá xinh xắn, tông đèn vàng nhìn ấm áp, quầy bánh nhìn hấp dẫn. Mình đi với bạn gọi 2 ly red velvet lấy cream. Nhân viên pha chế và order rất thân thiện và nhiệt tình. Ra món nhanh, mình và bạn ngồi trong góc, mà hơi ít khách nên cũng hơi ngại w quán, do nằm trong mall nên quán cũng đóng sớm hơn mấy store bên ngoài. View lên hình đẹp, tầm giá menu tương đối cao, nếu có khuyến mãi thì mình sẽ hay đến hơn.
Không gian quán rộng và thoáng.
Nước uống rất ngon...tuyệt vời.
Mình rất thích...đi uống thường xuyên luôn giờ mới có dịp đăng.
Nhân viên thu ngân có cô bé tên gì mình không biết phục vụ rất dễ thương...lỡ làm nhầm món cho mình xin lỗi liên tục...mình rất hài lòng.Có những chỗ đã nhầm mà còn trời đất lắm...không dễ thương như cô bé này????
Mình được nhân viên tư vấn gọi nước melon ice blended và trông hình cũng khá hấp dẫn nên mình chọn. Sau đó nhân viên hỏi mình lấy đá xay hay viên thì mình chọn đá viên. Ly nước được đem ra trông không khác gì ly trà đá vỉa hè. Mình hỏi thì nv bảo là do mình gọi đá viên nên nó thế. Thất vọng thật sự. Thôi thì cũng uống thử xem nó thế nào, ôi thôi cả đời chưa từng uống thứ nước nào dở đến vậy, một ngụm và bỏ luôn cả ly không thể uống tiếp. Vị nó như nước lã nêm đường cát. Tốn 75k một ly mà không được gì chỉ đc kinh nghiệm không bao giờ ghé lại. Ngay cả chỗ ngồi trong quán cũng quá lạnh không thể ngồi quá 15p.
Ngày còn làm việc tại Quận 7 thì đây là quán quen của mình luôn. Mình rất hảo ngọt, rất mê các món đá xay, hầu như các món đá xay, bánh ngọt ở đây mình thử qua gần hết rồi.
Menu khá nhiều món, thỉnh thoảng lại ra vài món mới nhưng không phải món nào cũng ngon.
Giá cao có lẽ là do thương hiệu từ nước ngoài về, bông kem whipped cream phải thêm 10.000, matcha ở đây quá béo so với mức cần thiết, chocolate trắng hay đen đa xay thì tạm ổn. Bánh nhiều loại khá ngon và giá tương đối cao.
Nhân viên phục vụ nhiệt tình, không gian rộng thoáng mát.
Mình hay uống cà phê ở đây cuối tuần, có cô bé thu ngân tên Dung rất đáng mến. Nơi nào mà có nhân viên như Dung, mình nghĩ khách đều muốn quay trở lại.