Đến ăn cũng được vài lần . Và hqua mònh có qlai để ăn xem như thế nào do 1 phần cũng rẻ nữa hiuhiuuuu
???? Không gian quán : có rất nhiều chỗ ngồi nhá phù hợp với tụ tập dưới 10ng ạ .
✔️ Về món : Hqua mình có gọi 2c buger gà . 1 kimbap . 2 trà thái . Về burger gà thì cũng chả có gì ấn tượng lắm ít thịt và rất nhiều bột nên mình phải bơn khá nhiều sốt để ăn cho đỡ bứ ???? . Kimpab thì nhiều cơm , thơm mùi rog biển nhưng nhân bên trong hầu như chả thấy đâu cả á mn . Còn 2 chai trà thái thì kp ns rùi uống rất ngonn ???? Nên lúc sau mình lại gọi thêm 2 chai mag về ấyyy
???????? Phục vụ : do mình đến lúc đó quán cũng sắp đóng cửa thì phải nên 2 chị nhân viên có vẻ thái độ 1 chút ????????♀️ Làm ăn mất ngon cả buổi . Còn về cụ chắc là mẹ của chủ quán thì thân thiện vs bọn mình kinh khủg ý ????????????
???? Chỗ để xe : thường bọn mình hay để trc quán nha (nhớ khoá xe đó ạ)
________________________
Thi thoảng hết tiềng thì ghé vô cũng ăn đccc đó ạ chứ để ns ăn ngon thì kk đâu ????
Đánh giá 5/10
Mong quán thay đổi cách phục vụ
Quán bánh mì nhỏ xinh, thích hợp cho mua mang về. Đi từ Chùa Bộc thì rẽ tay phải vào Tây Sơn độ 2-3 nhà là thấy ngay. Định ăn burger bò mà hết nên ăn gà, vị ngây ngấy vì nhiều mỡ chiên, burger nguội nên phải nhắc các bạn quay nóng lại cho. Có thêm miếng phô mai là 25k/ chiếc, giá cũng không phải là rẻ nhưng ăn bữa xế chiều thì là hợp lý ???? Ngoài ra quán còn có gimbab mà bị hết nên không thử được, nếu bị hết thì phải sau 18h mới được bổ sung lại nhé.
#thecanteen #linhshinichi146
Hàng bánh mỳ ruột ngay trước cổng trường đại học của mình. Lần nào đến đây cũng auto gọi bánh mỳ gà đùi xé xay nhé. bánh mỳ sẽ được phết thêm một lớp sốt khá béo ngậy, ăn kèm cùng pate và gà, gà là dạng gà khô ấy. Mà lần nào mình ăn ngân viên cũng cho nhiều ơi là nhiều nhân ấy. Đến vào tầm giờ tan học hoặc giờ ra chơi thì phải đợi khá lâu nhé. Cửa hàng không có chỗ ngồi như bên Đặng Văn Ngữ đâu nên phải đứng đợi đó. Giá bánh mỳ gà xé cay: 15k/ cái
Hamburger của the canteen . Giá 18k/ chiếc mà đầy đặn như ai. Thấy mấy đứa bạn mình khen quán này lâu rồi nhưng mình nghĩ giá đấy thì chắc ăn cũng nhàng nhàng nên ngại thử. Hôm nay nhân lúc đói mà ko biết ăn gì đánh liều gọi 1 cái bánh burger bò ăn thử. Thịt bò gia giảm rất thơm và vừa ăn. Ở đây nhân bò người ta tẩm một lớp mỏng bột chiên xù ăn giòn và khá lạ khác với mấy chỗ mình hay ăn là miếng bò không tẩm bột. Với giá 18k mình nghĩ như vậy là quá ổn, cắn cũng ngập răng ngập mồm như ai. Bánh đến nhân vẫn còn nóng ấm nên ăn rất vào. Vỏ bánh mềm thơm tuy chưa hẳn chuẩn loại vỏ Hamburger như MC Donal nhưng mình cho là thế là hơn những gì mình mong đợi từ chiếc bánh 18k. Nói chung là một lựa chọn khá chất để có thể ăn thường xuyên mà ko buốt ví