Tối hôm thứ 7 vừa rồi có tham gia Beer Party ở đây, không gian và không khí của quán đông vui nhộn nhịp.
Không bàn nhiều về đồ ăn, mình chỉ khoái Beer và không khí. Nói chung là bữa tiệc rất ổn, khách và nhân viên đều vui vẻ! Quán có tổ chức sexy show, cả trai lẫn gái, nhảy múa vui lắm.
Đa số khách đến đây đều kiểu giới văn phòng!
Nhân viên nhanh nhẹn và nhiệt tình không kém sài gòn!
Got food poisoned here...actually vomitted after having a drink there, probably from fecal matter,potentially due to employees not washing their hands after using the toilet. Avoid!!!
Hôm nọ mình vưa tham gia Buffet Beer Party của Camorra và Foody tổ chức.
Một đêm bay xỏa hết mình và điên đảo luôn, vui hết nấc :x
Sẽ trở lại camorra trong thời gian tới nha <3
Bữa tham gia Buffet Beer của Foody phối hơpk với Camorra tổ chức!
Không gian đây rất đẹp, rất hịn long lanh nữa.
Đồ ăn đồ uống ngon và giá cả hợp lý. Hôm đó là vé 400k trọn gói nên ăn uống khá thoải mái.
Quán rất hay có trình diễn fashion sexy show hoặc dance các kiểu.
Không gian đẹp không quá rộng nhưng vừa vặn. Phần sân khấu rất bốc nhé, mẫu trình diễn ngay trên quầy bar luôn đó ạ ^^
Phòng mình bao gần hết các bàn rồi nên chỉ còn lại vài ba bàn là khách tới thôi. Bữa đó thì không có ai nhảy nhót thoát y ) chỉ có biểu diễn "biển lửa" thôi.
Đồ ăn ngon nhưng lên hơi chậm!
Đi từ ngoài quán vào em bảo vệ nhiệt tình oánh xe oto cất cho mình
Đi vào quán các em PG đon đả xếp chỗ, kéo ghế cho mình
Ăn uống tê tê đến lúc đi về...
Kêu một em thanh toán
Em ý đi 1 lúc rồi quay lại đưa hoá đơn hết 1,5 củ
Mình bảo a có thẻ đấy (ck10%)
Em ý: sao a ko bảo em sớm
Mình: ơ, chú chả hỏi a gì cả. Mọi khi a kêu thanh toán còn có người kiểm đồ xong hỏi a có thẻ ko mà
Em ý: dạ e xin lỗi, lần sau a đưa thẻ sớm nhé. Nhà e in hoá đơn rồi. Giờ mà trừ hoá đơn này là e phải bỏ tiền túi trả a
Mình: ờ thế thì thôi. A chịu
...
Ngậm ngùi phết
Mình có tham gia buffet beer ở nhà hàng này hôm Hallowen, ấn tượng là quán đông, vui nhộn, rất phù hợp phog cách beer club.
Đồ ăn cũng phong phú và ngon. Tuy nhiên beer hơi đắng, không biết do đông quá nên phục vụ lâu beer đắng hay do chất lượng bia không tốt.
Khá thú vị ^^
Club này nằm trong toàn nhà Lancaster đoạn cuối đường Núi Trúc gần rẽ sang Giảng Võ. The Camorra Beer này có thể gọi là thiên đường bia ở Hà Nội cũng được, vì khi mình nhìn trong menu thì thấy riêng việc chọn lựa loại bia để dùng trong số cơ man loại ở đây cũng đã khá đau đầu rồi ạ :))))
Không gian sang chảnh, nội thất được thiết kế mang đậm hơi thở đường phố châu Âu với những cột đèn cao dọc lối đi. Mình cực thích không khí ở Camorra, uống bia thì phải thế: cực sôi động, náo nhiệt và ồn ào với không gian dày đặc ánh đèn đa sắc. Hôm mình đến là vào tối thứ 6, có các em múa cột và nhảy sexy dance, nhạc ở đây có DJ chơi bài bản và chuyên nghiệp đàng hoàng. Nói chung cái không khí thì không thể không mê được.
Đồ ăn cũng rất ngon, giá khá chát nhưng món nào thấy cũng chuẩn vị. Anh em mình gọi khá nhiều món, nhưng nếu nói món ưng nhất thì mình vote cho cá hồi sốt chanh leo, tôm bỏ lò phô mai nướng và bò fuji ở đây.
Cá hồi sốt chanh leo ăn đặm vị, vẫn giữ nguyên được vị tươi ngon từ cá hồi, thịt ăn ngon không bị bở, quện với sốt chanh leo chua ngọt vừa phải, thấy khá tuyệt.
Tôm bỏ lò phô mai nướng cũng thế, tôm to và nhiều cho một suất, phomai dày, vị vừa, mình tôm ngập trong phomai, khi ăn cảm giác được thịt tôm ngọt quện với phomai béo ngậy, chấm với phần chấm riêng, ăn khá nghiền. Món này nhìn có vẻ béo ngấy nhưng cá nhân mình lại chỉ thấy vị nó hơi ngậy ngậy một chút chứ thấy bị ngán nhé.
Món bò fuji thì cực ngon luôn, sốt có vị thanh ngọt tự nhiên từ nước xương & củ quả ninh nhừ, kết hợp với thịt bò nhúng được tẩm ướp đủ vị, ăn cực dậy mùi, thịt bò không hề dai, ăn có chỗ sần sật nữa, đánh giá điểm 10 cho chất lượng của nó luôn (y)
The Camorra sức chứa khá lớn, chắc dễ đến hàng trăm luôn ạ, nên có vẻ thích hợp cho các cuộc liên hoan tiệc tùng của cánh mày râu & hôm mình đến thấy các chị em cũng khá đông, quẩy nhiệt tình luôn :)))
Chắc chắn sẽ lập team quay lại làm trận nữa :)
Qua đúng hôm quán vắng. Phục vụ nhanh, ổn
Đồ ăn oki:
Khoai nghiền ngon
bò đốt rượu vang mềm, ngọt
salad bình thường, hơi ít bò
Lẩu hải sản cungz được
camorra mocktail chán, ko đặc sắc, chả khác gì nước cam đóng lon
Bày biện, trang trí món cũng hợp lý, đẹp mắt, sạch sẽ
Không gian phù hợp tụ tập bạn bè ăn nhậu :)
Đi mấy club bẻer rồi, mình thấy club beer này hay ho nhất. Camorra toạ tại tầng 1 của toà nhà Lancaster sang trọng và hiện đại. Không gian rộng rãi, bài trí đẹp được đầu tư rất cầu kì. Tuy quán là beer club nhưng mình thấy đồ ăn ở đây rất ngon :V kết nhất ở đây là các món:
Bò mỹ cái bang
Sườn cừu nướng
Lạp sườn nướng
Sụn gà rang muối
Salat
Người ta vô đây để uống bia còn mình chỉ thích ăn thôi :))
Thứ 4 và thứ 6 hàng tuần quán đều có show diễn thời trang hoặc sexy dance với các vũ công và ngừoi mẫu nước ngoài đến từ Nga, Cuba.
Phong cách phục vụ cũng khá chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên trẻ, ngoan ngoãn và nhiệt tình