2 lần trước đặt ok mà lần này trứng muối tanh quá, chà bông nhiều nhưng sốt ít mình đặt 2 loại 90k và 70k mùi trứng làm cả nguyên cái bánh bị tanh, k thể ăn được trứng luôn :((
Hôm nay mình ghé để mua bánh ăn thử. Ấn tượng đầu tiên của mình là chị chủ rất dễ thương và hộp bánh nhìn đẹp và sạch.
Bánh rất ngon luôn. Phần bánh mỏng còn phần nhân thì sầu riêng quá trời luôn. Nhân ngọt thanh rất dễ ăn. Chắc chắn mình sẽ quay lại.
Bánh khá ngon, vỏ mỏng mềm và dẻo, giá ok, mình ăn vài lần rồi thấy so với chỗ khác rất được, chị này có bán cả bánh tuyết, bánh mì phô mai tan chảy, giá mềm hơn những chỗ khác nhưng chất lượng thì tốt.
Ship ở Thủ Đức cùng quận lấy 15k, nhưng mà có lần mình đặt mà shipper không giao như đã hẹn, phải đến hôm sau mới có bánh.
Bánh sầu riêng thì nhanh hư nên ăn trong ngày còn bánh tuyết thì để tủ đá được, bánh bên này không quá ngọt, nếu ai thích ăn ngọt sẽ thấy không ngọt cho lắm, nhân bánh thì tất nhiên kem nhiều hơn sầu riêng nhưng giá vậy là hợp lý.
Mình ăn nhiều chỗ thấy chỗ này ưng nhất ý. Bánh ngon, sạch sẽ, bao bì lại rất đẹp. Chủ shop và shipper vô cùng dễ thương. Shop thường có minigame cho khách hàng nữa :)
Không biết mn ăn sao mà khen vậy.
Mình đặt 2 hộp, ai ăn cũng chê và bỏ dở. Bánh thì dễ nát. Kem thì giống như để lâu ngày nên quấn lại thành cục. Nản kinh khủng luôn. (Mình nhận buổi trưa cỡ 2h)
Trước khi nhận hàng, mình có hỏi kĩ cách bảo quản. Làm y chang như vậy. Để tủ lạnh chừng 30 phút lấy ra, chưa bao giờ ăn cái bánh không đáng đồng tiền như thế. Lúc trước có ăn một chỗ, kem tươi ra kem tươi, còn kem này thì là kem lâu ngày rồi. Ăn được 4 cái thì cất trong tủ lạnh lại. Kêu ăn được trong 2 ngày. Sáng ngày hôm sau, ăn lại thì chua lè chua lét, đem ra ngoài vứt hết luôn.
:( thấy khen nhiều mua tặng người nhà, cuối cùng chẳng biết nói sao.
Gọi điện hỏi thì lấy cớ tùm lum, rồi hỏi chị có tấm lót nhớt không. :)) hài dữ, chị mua chỗ khác, người ta vẫn để được 3 ngày ăn ngon nhé, vì người ta làm bán trong ngày. Còn nếu có vụ tấm lót nhớt như em nói thì dù gì em cũng phải dặn khách chứ em.
Chưa kể vụ chị đặt trước, hẹn chị sáng giao rồi chị chờ, chị gọi lại thì bảo trưa mới giao được.
:( Không biết mấy cái cmt khen là của khách hay của ai
Bánh của shop rất ngon. Đặc biệt có mùi vị lá dứa mà mình thích. Bánh ăn đậm đà sầu riêng , ăn thấy sớ sầu riêng luôn. Kem ko quá ngọt nên ăn ít bị ngán. Tội cho anh shipper mưa to quá trời mà vẫn ship cho mình đúng giờ. Chúc shop đông khách nha.
Hôm nay mới có dịp mua ăn thử, mặc dù trời mưa mà shop vẫn ship hàng. Bánh thì ngon vừa ăn không ngọt không quá ngán, chỉ tiếc mỗi nhà ở 1 mình không có tủ lạnh đành gán nuốt hết 2 hộp... Túm lại ngon <3