* Vị trí: trong ngõ 233. Quán to đùng nên rất dễ tìm ))))
* Không gian: rộng rãi, có 2 tầng. Tầng 2 thì có không gian ngoài trời. Decor đẹp, kiểu lịch sự, thích hợp cho dân văn phòng
* Nhân viên: thân thiện, lịch sự. Cũng rất nhanh nhẹn nữa
* Đồ uống: Matcha đá xay giá 40k - một cốc khá đầy và giá như vậy so với mặt bằng chung là ổn. Vị matcha khá hay, nhưng hơi ngọt (mình vẫn thích trà có vị chát hơn), thành ra dễ ngấy. Kem phủ cũng bông, mịn và vị ổn.
* Vị trí: trong ngõ 233, quán không nằm trong ngách hay ngõ nhỏ hơn, nằm mặt ngõ, lại to đùng, nên rất dễ tìm
* Không gian: rộng rãi, có 2 tầng. Tầng 2 thì có không gian ngoài trời. Decor đẹp, kiểu trang nhã lịch sự. Hơn nữa quán rất văn minh, không cho chơi bài. Hút thuốc thì không được ngồi trong nhà.
* Nhân viên: hơi chậm chạp tí xíu ạ
* Đồ uống: đồ uống đá xay tạm ổn, cốc đầy mà vị cũng khá ok, giá cả lại phải chăng nữa
* Đánh giá chung: sẽ quay lại ????
* Vị trí: trong ngõ 233, thật ra ghi là Villa G14, nghe có vẻ oách nghĩ là khó tìm nhưng không khó đâu, vì nó không nằm trong ngách hay ngõ nhỏ hơn, nằm mặt ngõ, lại to đùng, nên rất dễ tìm
* Không gian: rộng rãi, có 2 tầng. Tầng 2 thì có không gian ngoài trời. Decor đẹp, mình thấy chụp ảnh rất hợp. Hơn nữa quán rất văn minh, không cho chơi bài. Hút thuốc thì không được ngồi trong nhà.
* Nhân viên: thân thiện, lịch sự. Cũng rất nhanh nhẹn nữa
* Đồ uống: Matcha đá xay giá 40k - một cốc khá đầy và giá như vậy so với mặt bằng chung là ổn. Vị matcha khá hay, nhưng hơi ngọt, thành ra dễ ngấy. Kem phủ cũng bông, mịn và vị ổn.
* Đánh giá chung: sẽ quay lại ????
Mình gọi 2 cốc! 1 cốc đá xay cookies còn cốc còn lại là dâu đá xay! Thật sự bản thân mình là 1 đứa cực kỳ thích dâu tây nên mê luôn cái vị chua ngọt dịu của nước uống này! Hây sừ... chắc phải ủng hộ quán nhiều mất
Không còn gì để nói. Ông khách vô ý thức đã đành, nhân viên cũng coi như không. Bạn mình đã cố tình nói “mùi thuốc lá nồng quá” mà vẫn k ai à ơi gì. Chán luôn.
Uống chanh tuyết về bị ngộ độc đau bụng tiêu chảy !
Đau bụng ngay khi bước ra khỏi quán, cứ nghĩ đau bt, ai ngờ suýt thì lăn ra đương may mà nhà cũng gần. Uống men tiêu hoá với kháng sinh đường ruột 3 tiếng chưa đỡ, đi ngoài tiêu chảy 3 lần và vẫn tiếp tục .
1 người nữa uống cafe cốt dừa cũng bắt đầu đau bụng ...
Sẽ ko bao giờ quay lại đây dù phục vụ tốt!
???? Quán này dễ tìm lắm vì ngõ to đùng :v vỉa hè gửi xe thoải mái nhé. Có 2 tầng và cả chỗ ngồi ngoài trời. Đợt mình đi là đang worldcup nên có vẻ quán chưa hoàn thiện lắm, có 1 phòng ngoài trời khá đẹp mà bàn ghế ngổn ngang không ra được.
Tớ chưa lên tầng 2, tầng 1 trang trí cũng khá ổn, còn có ghế mát xa ???????????? mỗi tội lại dùng ghế da nhìn chả ăn nhập gì với nhau, rồi mấy cái gối tựa cảm giác bân bẩn ý
Điểm trừ SIÊU to là quán nước mà WC quá nản :) không đến nỗi bẩn, cơ mà mới mở quán đã hỏng chốt cửa ạ ))
☕️ Đồ uống bình thường, không có món gì đặc sắc, uống thì hơi chán và ngọt so với mức giá đấy. Bánh cũng tạm ổn.
???? Nhân viên ngơ ngác, phục vụ hơi chậm
???? Không biết có phải do lúc đấy quán có màn chiếu World Cup không, cơ mà tớ thấy toàn người lớn vào quán. Có vẻ không hợp với các bạn trẻ lắm ????
Sau khi sang đợt khai trương, mình quay trở lại và chất lượng vẫn được đảm bảo. Mình rất thích không khí yên tĩnh ở đây, không quá xô bồ, tấp nập như các quán cà phê xung quanh khác.
Lần này mình dùng thử món khác, chocolate nóng, có kèm lớp kem phía trên. Trông nhìn bên ngoài cũng khá ổn. Lớp kem phủ không có gì khác lắm nhưng chocolate pha nóng thì đậm đà hơn là chocolate đá xay. Đồ uống nóng rất thích hợp cho thời tiết se lạnh cũng như những người dễ kích ứng họng như mình.
the cafein tô hiệu
• Vị trí: dễ tìm, ngay đầu ngõ 233, đi qua mấy quán ăn là thấy quán cà phê này rồi.
• Không gian: rộng rãi, mình hay ngồi trên tầng 2, có cả không gian ngoài trời, lại có nhiều cây xanh nữa nên mình thấy rất thích.
• Nhân viên: nhanh nhẹn, nhiệt tình, rất lịch sự với khách nhé.
• Đồ uống: Nhân dịp khai trương nên mình sang dúng thử, được tặn 1 phiếu mua hàng dùng cho lần sau. Mình gọi chocolate đá xay. Vị chocolate xay ra nó hơi nhạt, cần đậm đà hơn một chút. Kem thì bông, mịn nhưng hơi ngấy, nhất là trộn với phần chocolate ở dưới. có miếng bánh oreo cắt đôi gài vào trông cũng hay. Với giá 50k thì mình thấy nên cải thiện chất lượng 1 chút.