Cafe hơi truyền thống. Mình gọi Nâu Đá nên không nhận xét gì nhiều lắm, cafe tạm ổn.
Điểm nhấn là không gian toàn sách. Vợ Mình thích mấy cái cafe thế này lắm :D
Nhân viên ngoan, nhiệt tihf.
Quán mới, sạch sẽ, thoáng, thoải mái cho việc đọc sách, học bài. Giá rẻ so với quán nằm ngay mặt đường tây sơn như thế. Mình gọi sinh tố xoài 35k chất lượng cũng ok. Tuy nhiên xau chưa kĩ, vẫn còn lợn cợn phần cứng, xoài nên dùng loại chín hơn vì mình ăn 2-3 miếng xoài nhỏ ở gần cuối cốc ( do chưa xay kĩ) thấy khá chua, chính vì vậy cốc sinh tố chưa thơm mùi xoài lắm. Góp ý cho quán dùng xoài chín hơn 1 chút là đc hehe.
À quán mới nên nhân viên chưa chuyên nghiệp lắm nhưng vẫn niềm nở vs khách hàng