Quán ngay mặt tiền đường một chiều, chạy nhanh dễ lướt qua. Không gian nhỏ hẹp, trang trí đơn giản, chủ yếu mua mang về. Nhân viên pha chế khá lâu. Xe để trước quán tự giữ. Menu đa dạng thức uống nhưng không đặc sắc, trà pha nhạt nhòa. Mặc dù mình mua lúc giá đang có khuyến mãi mà vẫn cảm thấy không tương xứng chất lượng. Thức uống mới trà xanh nhật bản với siro xoài uống không cảm nhận được vị trà luôn. Kem phô mai của quán khá ngon. Trà gạo cũng khá ổn, còn trà bá tước vị rất lạ, không giống các quán khác. Trân châu đen nấu mềm, thơm. Mạnh wifi ổn.
Vị trí nằm trên đường*** gần cầu bông, chỗ đó đường 1 chiều nên canh đúng số nha nhen
Về không gian, không gian bé bé xinh xinh cỡ 5-6 bàn gì đấy thôi, thấy cũng nhiều bạn vào đây học bài
Về phục vụ: có một em nhân viên phục vụ thôi, nên cũng hơi chậm, được cái là em cũng thân thiện và nhiệt tình
Về đồ uống: mình uống trà xanh gạo : nói chung là đậm vị trà, hơi đắng và hơi chát. Ngọt vừa. Vị gạo cũng có nhưngbk đậm bằng vị trà. Giá cả thì cũng theo mặt bằng chung tầm 40-60k
Đó giờ mình chưa uống ở The Black Tea nhưng nay thấy khuyến mãi nên đặt thử 3 ly ( trà sữa gạo, trà lựu đỏ anh đào và trà xoài), ly mình là trà lựu đỏ anh đào mình đang nhâm nhi thì phát hiện có miếng nhựa cứng trong miệng, may mà mình phát hiện kịp thời chỉ hơi rát nhẹ chứ nếu mình hút vội thì chuyện gì sẽ xảy ra. Mình biết là khuyến mãi nên mình không đòi hỏi nhiều về chất lượng nhưng tới mức độ để sót nguyên miếng nhựa trong ly nước thì mình nghĩ quán nên coi lại. Mình không đăng theo hướng tiêu cực mình chỉ mong quán có sự phản hồi và tránh để trường hợp tương tự xảy ra.
M hay uống bên Black Tea.. sáng sớm đặt ly Caramel cheese mà mùi trà đen như bị ôi thiu.. ko biết có để lại từ hôm qua không. Uống bị hôi và chua chứ không thanh như lúc trước. Quán nên xem lại nha
Mình order ở đây nhiều lần rồi khá ưng vì vị trà đậm không quá ngọt, nhưng hôm nay mình đặt 5 ly có 1 ly không nhận được topping. Mình review ở đây để quán thấy rút kinh nghiệm nhé
Quán kế cty nên hay ghé. Trà đào ngon xỉu, miếng đào chọi bể đầu. 39k cho ly quá chất lượng nên ưng lắm. Quán tầm 30 chỗ. Nhân viên cute nhớ tên với loại mình hay uống luôn.
Đi uống ở The black tea Đinh Tiên Hoàng,lúc 6h chiều ngày 16/9. Ngồi uống vs học bài đến 8h thì về. Ra đến cửa thì ôi thôi mất xe máy. Gọi quản lí thì chỉ nhận dc câu xanh rờn: bên em chỉ hỗ trợ tối đa là cho xem camera,còn lại k giải quyết gì hết. Quán có dán bảng thông báo là khách cần khóa cổ xe ,mà tụi nó dán ở chỗ khỉ ho cò gáy sao mà thấy? Mà trong lúc ngồi ở quán,nhân viên lúc rảnh thì bấm điện thoại,k hề ra xếp lại xe,trong khi bên ngoài lộn xộn gớm. Haizz buồn ghê gớm,thôi nói vậy để nhắc mọi người cẩn thận hơn
Nghĩ sao minh gọi ly nuoc size L giao qua chua tới nữa ly noi thật hok phai tính toán 1 gói trà nếu khách hok co nhu cầu uống đa ít nhat cung phai pha nhiều 1 chút co sao đâu ma quán tính toán quá mất khách . Nhiều Brand nổi tiếng họ còn chế cho đầy ly . Hok bao giờ quay lại voi lại trà hok ngon