The black tea
Mình đi học về tính quẹo qua quán trà sữa hay uống, được bạn khai sáng cho chỗ này nên cũng ghé thử xem sao, thấy cũng hay có chương trình khuyến mãi. Giữ xe trước cửa tự trông. Quán hơi nhỏ, đa phần mấy anh now hoặc người ta mua take away không à. Nhân viên cũng nhiệt tình tư vấn món cho mình nè. Mình gọi trà xanh latte, uống cũng ok nè, vị trà na ná houjicha, thêm trân châu trắng nhai cho vui miệng. ngoài ra cũng có mấy món trà sữa uống ok nè. Lần sau sẽ ghé để thử thêm mấy món nữa.
????Vị trí: cũng dễ tìm, nhưng mà phải để ý thì mới thấy quán tại quán hơi nhỏ...
???? Không gian: như đã nói bên trên, quán nhỏ cực kì luôn, chỉ có 3 cái bàn thôi... Không gian chắc chứa được 10~15 người là thấy ngột ngạt rồi đó.
???? Thức uống: Mình gọi trà đen kem sữa (là macchiato á) (39k size M), có lớp Macchiato béo béo, hơi mặn mặn, uống chung với trà đen đậm vị, cũng ổn nè. Mình thích lớp macchiato ở đây cực
???? Nhân viên: vui vẻ, nhiệt tình, dễ thương cực kì luôn á
???? Gửi xe: trước cửa quán, hôm nào mà hết chỗ để xe là thôi đành mua mang về... hơi bất tiện
???? Giá cả tầm 30k trở lên, cũng rẻ nhưng so với không gian của quán thì cũng hơi cao.
Black tea bà hat
ghé quán ngồi trú chân vào buổi chiều. Quán nằm trên đường bà hạt, khúc giữa, từ sư vạn hạnh đi vào là quẹo bên trái, gần ra tới ngô gia tự, Quán nhỏ xíu à, tông màu đen, bên trong tầng trệt ngoài quầy order thì còn có 1 hàng ghế cao ngồi hướng ra đường, chủ yếu vẫn là take away ấy, Mình ghé vào uống ngồi lại 1 lúc. mình order trà sữa trà đen, vị basic, hương vị cũng bình thường, hơi nhạt 1 tí so với khẩu vị trà sữa bình thường của mình. Nhân viên cũng dễ chịu.
uống The Black Tea cũng nhiều lần rồi nhưng ấn tượng nhất vẫn là trà sữa gạo Nhật Bản. Trà sữa thanh ngọt vừa phải, vị gạo rang thơm phức uống ngon cực luôn. Xài code JAMJA nên ly to oạch như thế chỉ có 20k. Nhất định sẽ quay lại
Hôm nay có đặt dòng premium của The black tea uống thử, mình đặt hazelnut 50 đường 50 đá thì khá nhạt, ngọt hơn xíu thì ok hơn nhưng cũng khá ok, vị lạ và ngon ( nhưng vẫn không ngon bằng caramel cheese ở đây ????) lúc uống 1 ngụm vào thì vị đậm, thơm vị hazelnut khá rõ, nhưng nó tan ngay sau 5s chả hiểu sao, kiểu hương vị biến mất hoàn toàn luôn ấy :)))) . Em mình gọi mango cheese latte ( dù mình đã cố cản ???? ) , ly này vị khá là kì, syrup xoài phía dưới siêu ngọt , bảo dở tệ kinh khủng thì cũng không đến mức đấy , nhưng bảo ngon thì chắc chắn là không :))) thôi coi như cũng tạm tạm ( hơi tệ xíu ) vậy. Lần sau mà uống the black tea nữa mình sẽ thử vanilla hay caramel premium ????
Đặt mua 2 ly. 1 trà sữa earl grey +kem sữa+puding và 1 trà sữa truyền thống+ kem sữa+ trân châu. Giao tới 1 ly ko có kem sữa. Quán làm ăn phải kiểm hàng kỹ càng trước khi giao chứ. 1 lần ko có lần sau. Các bạn có đặt Now giao hàng nơi này thì nhớ chú ý giao sai ko đúng order đâu nha, nhớ note kỹ
Mình ord một ly trà sữa trà xanh Nhật Bản ở chi nhánh Bà Hạt, giá cả thì cũng vào mức mắc chứ không phải là rẻ mà ly toàn là đá không thôi. Hi vọng the black tea cải thiện lại, chứ giá đã khá đắt mà còn ít đi như thế thì hỏng muốn uống nữa luôn.
Gần nhà mình nên rất hay ship về uống ... Quán rất hay có chính sách ưu đãi giá rất hợp lý. Về chất lượng phù hợp với giá tiền . Fav của mình là Trà Lựu Đỏ nha