The Begin Drink này mình đã uống khá nhiều lần. The Begin Drink cũng bắt nguồn cho nhiều phong trào mới như trà sữa bóng đèn, trà sữa tháp. Quán này pha chế khá ngon và giá cả rất rẻ.
Vị trí thì nhiều bạn chưa tới bao giờ sẽ dễ bị lạc và không biết đường tại hơi lòng vòng, nằm trong chợ á. Lần đầu mình đi cũng phải đi lòng vòng tận 20p mới kiếm được.
-Ngoài cái giá rẻ ra thì topping cho lúc nào cũng ngập họng luôn. Trà pha vừa miệng. Anh chủ vui tính và dễ thương.
Gần nhà nên chạy ra đây uống. Trà pha đậm nên mình thường kêu ít trà vì mình thích uống ngọt . Mình thường uống trà sữa olong, ts lài . Đặc biệt thích nhất la trà sữa đen đậm vi béo béo ????????. Quán nhỏ nhưng ấm, mở nhạc toàn hay. Mỗi lần mua là nhí nhố với bé cún ú na ú nần ✌
Uống chắc sắp hết cái menu mới vô đây cmt.
Vô uống là ở gần đấy với cả khát nước nên vô tình bước vào, uống xong trà sữa là ghiền luôn (mình uống hết list ts r) --> vs 1 đứa thích basic như mình thì trà sữa đen ngon nhất.
Trước h ngại uống ts là vì quá ngọt so vs đứa k thích ngọt như mình, nhưng ở đây đặc biệt b thích 30% đường, 50, hay bao nhiêu cũng đc.
Điểm trừ nhẹ là % đường nhiều lúc cũng là vì đam mê thôi, lúc 30% vừa, lúc 30% lại hơi ngọt ))
Không gian quán nhỏ, đơn giản, khá ít bàn ghế.
Bên ngoài thậm chí k có tấm bảng hiệu ????
Nhưng quán khá yên tĩnh, mở nhạc đúng gu mình, kiểu của Ed Sheeran, Sam Smith, Bruno Mars, etc.
À bonus thêm 'móm' khá chảnh, giống chó pug ;)) nhìn mặt là thấy giải trí òi.
Hình là đợt đầu muốn lên review, chứ quán ruột roài k cmt thêm )))
Lần đầu biết quán này do nhờ người quen giới thiệu.
Quán nhỏ nhắn, anh chủ quán dễ thương.
Mình bị nghiện sữa tươi trân châu đường đen. Pha ngọt vừa miệng, trân châu cực ngon luôn.
Quán nên đầu tư không gian tí vì đi ngang qua ko để ý sẽ ko ai biết quán cả.
Mình sẽ ủng hộ quán dài ❤️❤️❤️