_Vị trí: quán nằm đối diện bên kia sông tô lịch với Urban )) chả hiểu sao lại view sông tô lịch nhưng thôi trong nhà kín ko có mùi nên cũng ổn :))
_Không gian: tầng 1 thì bình thường như bao quán cafe khác nhưng tầng 2 long lanh ra trò các ông ợ :x nói chung là rất bắt mắt. Mà bàn ghế kiểu làm từ thùng phuy sơn lại ý :)) hay phết :))
_Đồ uống ở đây siêu rẻeeeee. Tôi chưa thấy ở đâu rẻ thế :x cơ mà chất lượng cực ra gì luôn nạ. Trà quất sả của tôi ngon lắm . Bánh bao kim sa cũng ổn. Nói chung từ không gian đến chất lượng phải nói quá rẻ :x
_Nhân viên cũng siêu siêu dễ tính :x
???? Lướt foody thấy có quán café này khá ấn tượng về mức giá nên buổi chiều rảnh mình có tranh thủ qua đây ngồi thử. Cảm giác cũng khá là hài lòng :”>
???? Quán ở ngay đườg bờ sông đối diện Urban Station khu Phạm Ngọc Thạch. Nếu đi từ hướng Xã Đàn thì đường bờ sông này nằm bên tay phải đường nhé ????
???? Ấn tượng đầu tiên khi đứng trước cửa quán k tốt lắm do quán nhìn bé bé, bị nắng chiếu và k biết có tầng 2 hay không ????. Hoá ra là có tầng 2????. Nhưng dù tầng 2 riêng tư và rộng rãi hơn tầng 1 thì cung khá bất tiện. Hôm mình đến là do k có khách, khá vắng, có chúng mình ngồi nên còn thoải mái chứ đông hơn thì bị ngồi đối diện mặt nhau, hơi kì. Với bàn ghế trên tầng 2 là loại bàn ghế cứng đơ lại hơi hẹp, ngồi kiểu hơi bất tiện lại k thoải mái :<. Bù lại thì ở đây phòng rộng, có thể lăn lê cả buổi mà vẫn thoải mái ????
???? Quán để giá đồ uống siêu rẻ, lại có ecard nữa nên càng thích. Mình uống smooothies cam nha đam. Cốc đầy ụ, nhìn rất đẹp mắt, chất lượng khá ổn, tuy hơi nhiều đá chút nhưng với giá có 25k thì quá là ổn rồi. Ny mình uống nâu đá thì cũng tạm, giá k đến 20k thì phải, quá là rẻ luôn í :”>
???? Nhân viên bình thường, k được nhiệt tình cho lắm. Lúc đến có bạn nhân viên nữ như vậy nhưng lúc về có anh k biết là chủ quán hay nhân viên thì lại khá nhiệt tình ????
Ở ngay gần mà mãi nay được rủ đi uống nước mới tìm trên foody ra quán này rồi đi thử. Vừa vào quán thì đã khá ưng anh nhân viên nhiệt tình dắt xe hộ rồi, không quan bên trong quán tầng 1 thì khá là đẹp, tường vẽ kiểu bụi bụi rất cá tính, màu chủ đạo trầm tối hay hay. Mình có gọi sữa chua trà xanh 22k và mocha 30k. Nay ngạt mũi không có thấy mùi thơm hay không nhưng nhìn qua cốc thì thấy khá hấp dẫn. Theo mình tìm hiểu thì Mocha có cafe, sữa và chocolate nhưng mình chỉ thấy vị đắng của cafe thôi. Sữa chua trà xanh thì k thấy vị trà xanh mấy, có vị chua chua của sữa chua thôi. Tầm mình đến là 4r 5h nhưng có 1 nhóm bao cả tầng 2 nên k lên xem được, với cả hết bánh bao kim sa với hướng dương. Giá cả trung bình 15-30k tương đương với các quán khác, không gian đẹp hơn, chất lượng đồ uống bình thường, view nhìn ra 1 cái hồ hay sông gì đó (k biết nữa) cũng khá ổn. Tụ tập đông người thì có thể thử.
Có quán cà phê như này ở gần nhà mà mãi khi lên insta của foody mới biết :<
????Ngõ 80 là ngõ sát sông nhé, đối diện urban station luôn. Nếu đi từ hướng Tôn Thất Tùng thì là ngõ trên tay trái.
????Decor ở đây khá đơn giản. Tầng 1 nhìn không mấy ấn tượng, lên tầng 2 hoàn toàn khác với những băng ghế sofa, bàn kính. Nhưng ở đây xếp ghế hơi lộn xộn.
☕️Shock toàn tập khi biết ở Hà Nội còn quán cà phê giá rẻ thế này, đồ đắt nhất cũng chỉ lên tới 28k. Mình gọi một sinh tố nha đam 24k và một bánh bao kim sa tinh than tre. Sinh tố hơi nhiều đá chút và dùng siro nhưng vẫn ok lắm nhé, thạch nha đam nhiều. Bánh bao vỏ dày mà to phết, nhân đậm vị nhưng vẫn hơi bột.
????Nhân viên ở đây có vẻ trầm, có mỗi 2 người nên không mấy khi lên tầng 2 lắm, khách uống xong về được lúc lâu chưa thấy lên dọn. Nhưng quán cũng vắng nên ổn.
Quán là ở ngay đối diện với sông Tô Lịch ấy nhưng yên tâm nhé không hề có mùi đâu. Chỉ có mùi lúc để xe mà không được chắn kính thôi :))
Quán có decor khá hay ho, nhất là ở trên tầng 2. Cũng kiểu hiện đại mà lạ lạ.
Nhân viên trẻ nên rất lịch sự.
Đồ uống có khá nhiều loại. Mojito ở đây uống ổn ý chứ mặc dù trước đấy có kỷ niệm không lành với mojito lắm )) nước quất cũng thanh thanh mà tươi có thêm sả ở trong đấy giúp xân bằng vị hơn nhiều luôn.
Mà sao giá cả rẻ bất ngờ. Toàn dưới 25k thôii. Khi nào hết tiền mà vẫn thích cafe thì ghé qua đây chơi ok lắmm
Quán tầng 2 chỉ có 2 người mà cũng bật điều hoà.
Ở ngay gần mà mãi nay được rủ đi uống nước mới tìm trên foody ra quán này rồi đi thử. Vừa vào quán thì đã khá ưng anh nhân viên nhiệt tình dắt xe hộ rồi, không quan bên trong quán tầng 1 thì khá là đẹp, tường vẽ kiểu bụi bụi rất cá tính, màu chủ đạo trầm tối hay hay. Mình có gọi sữa chua trà xanh 22k và mocha 30k. Nay ngạt mũi không có thấy mùi thơm hay không nhưng nhìn qua cốc thì thấy khá hấp dẫn. Theo mình tìm hiểu thì Mocha có cafe, sữa và chocolate nhưng mình chỉ thấy vị đắng của cafe thôi. Sữa chua trà xanh thì k thấy vị trà xanh mấy, có vị chua chua của sữa chua thôi. Tầm mình đến là 4r 5h nhưng có 1 nhóm bao cả tầng 2 nên k lên xem được, với cả hết bánh bao kim sa với hướng dương. Giá cả trung bình 15-30k tương đương với các quán khác, không gian đẹp hơn, chất lượng đồ uống bình thường, view nhìn ra 1 cái hồ hay sông gì đó (k biết nữa) cũng khá ổn. Tụ tập đông người thì có thể thử.
Chiều chủ nhật ra quán nóng quá. Chắc chiều mùa hè ra quán ko đc. Tâng 2 cửa sổ rộng mà chiều thì nắng chiếu thẳng vào nên rất nóng. Quán lại ko có ai nên ko bật điều hoà. Phải mở hết cửa đi với cửa sổ. Mở thì chủ quán ở tầng 1 hút thuốc với bật nhạc nên mùi với ồn.
???? Lướt foody thấy có quán café này khá ấn tượng về mức giá nên buổi chiều rảnh mình có tranh thủ qua đây ngồi thử. Cảm giác cũng khá là hài lòng :”>
???? Quán ở ngay đườg bờ sông đối diện Urban Station khu*** Nếu đi từ hướng Xã Đàn thì đường bờ sông này nằm bên tay phải đường nhé ????
???? Ấn tượng đầu tiên khi đứng trước cửa quán k tốt lắm do quán nhìn bé bé, bị nắng chiếu và k biết có tầng 2 hay không ????. Hoá ra là có tầng 2????. Nhưng dù tầng 2 riêng tư và rộng rãi hơn tầng 1 thì cung khá bất tiện. Hôm mình đến là do k có khách, khá vắng, có chúng mình ngồi nên còn thoải mái chứ đông hơn thì bị ngồi đối diện mặt nhau, hơi kì. Với bàn ghế trên tầng 2 là loại bàn ghế cứng đơ lại hơi hẹp, ngồi kiểu hơi bất tiện lại k thoải mái :<. Bù lại thì ở đây phòng rộng, có thể lăn lê cả buổi mà vẫn thoải mái ????
???? Quán để giá đồ uống siêu rẻ, lại có ecard nữa nên càng thích. Mình uống smooothies cam nha đam. Cốc đầy ụ, nhìn rất đẹp mắt, chất lượng khá ổn, tuy hơi nhiều đá chút nhưng với giá có 25k thì quá là ổn rồi. Ny mình uống nâu đá thì cũng tạm, giá k đến 20k thì phải, quá là rẻ luôn í :”>
???? Nhân viên bình thường, k được nhiệt tình cho lắm. Lúc đến có bạn nhân viên nữ như vậy nhưng lúc về có anh k biết là chủ quán hay nhân viên thì lại khá nhiệt tình ????
Quán đã thay biển thành the devil coffee. Tầng 2 cấm hút thuốc. Có điều hoà. Đến ngày mồng 5 tết. Quán ko có ai. Trà dilmal 25k. Phụ thu tết 10k. Ok. Cái dãy gỗ đóng trên tường của tầng 2 trông hơi sập xệ, như sắp sập. Tầng 1 chủ quán xem phim hơi ồn. Đóng cửa tầng 2 vẫn nghe thấy. Nhưng ko quá ồn. Mk wifi là 34434334
Arabican Coffee - Số 34 ngõ 80 Phạm Ngọc Thạch - Đống Đa - Hà Nội
Hôm nay mình đến quán là t6 nên quán vắng lắm, lại là buổi chiều nữa :))) Quán đối diện Urban Station Phạm Ngọc Thạch.
Tầng 1 thì bé nhưng tầng 2 rộng và decor đẹp lắm :3 Trong ảnh là tầng 2 nhé. Quán phù hợp với những bạn cần sự yên tĩnh, đi một mình hoặc đi nhóm nhỏ :3
Giá đồ uống dao động từ 20k - 40k, rất vừa túi tiền :3 Phục vụ nhanh. Ngoài ra còn có đồ ăn nhẹ nữa :3
Mình gọi trà thái xanh 25k, mình uống thấy rất vừa miệng, ngọt và thơm lắm :3
Cá nhân mình rất hài lòng về quán.
????Địa điểm: không khó tìm lắm, ngõ 80 là cái ngõ cạnh sông Tô Lịch, nhìn từ bên kia sông chếch sang một đoạn là Urban Station
???? Giá cả từ 15- 28k, rẻ hơn nhiều so với mặt bằng chung hiện nay
????Đồ uống nói chung là ổn, đầy đặn
???? Không gian khá rộng, có 2 tầng. Tầng 1 bàn ghế kê sát nhau nên ko có cảm giác riêng tư lắm, nhưng tầng 1 có cái máy xay cafe to đùng :3. Mình thì thích tầng 2 hơn vì decor trông sáng hơn, bàn ghế được sáng tạo bằng thùng phi nhìn cũng hay hay ???? Hôm mình đến tầm đầu giờ chiều nên quán vắng lắm, thực ra có mỗi mình với đứa em mình ))
????Chị chủ vô cùng thân thiện, quý chị này lắm ý ????