Vị trí: Mặt đường Đào Tấn, cùng với 1 rừng các thương hiệu trà sữa khác như Bobapop, Lee Tee, Tocotoco,...
Không gian: Quán 2 tầng và mình thấy chật chội. Tầng 1 thì có 1 khoảng bàn nho nhỏ cạnh quầy pha chế. Tầng 2 thì chia làm 2 khu: 1 bên cùng phía với cầu thang là ngồi bệt, rẽ sang gian bên tay phải thì ngồi ghế bình thường, nhưng chật chội vô cùng, đi ra đi vô thì các bạn khác phải kéo ghế nhường đường mới đi qua được ???? Ngồi trong đấy cảm giác ngộp thở luôn ấy!!!
Đồ uống: Sau bao lần thì mình cũng đã được thử Kem tươi hạt óc chó của The Alley, cũng ổn phết, ngậy ngậy, thơm.
Quán có không gian đẹp, rất dễ tìm, to đùng trên phố ĐÀo Tấn luôn.
Bữa mình qua là chờ đứa bạn đi học về nên ra hơi muộn, chắc phải gần 10h mới ở quán. Chỗ để xe rộng rãi thênh thang thoải mái luôn.
Tuy ra muộn nhưng các bạn nhân viên vẫn rất niềm nở luôn.
gọi đồ chờ một lát là có đồ, leo lên tầng hai ngồi.
Tầng một hay tầng hai chỗ ngồi đều khá thoải mái, view thì bình thường tại thực ra cái đường Đào Tấn thực ra cũng hơi xấu )))
Đồ thì mình thấy pha rất ngon, trà sữa kem trứng trân châu đường đen vốn là quán tủ của mình ở alley, vừa ngậy vừa thơm.
Quán có thể ngồi tới hẳn 11h mới đóng cửa nha.
cốc như hình: 65k.
???? Lâu lắm mới có dịp đi uống cốc trà sữa ở xa đô thị thế ấy. Nhưng được cái quán rất rộng và đẹp. Đồ nước uống chắc do mình quen uống gongcha và ding tea nên khi uống alley cũng không hợp cho lắm. Nhưng thi thoảng đổi gió mình sẽ ủng hộ các bạn.!
???? Mùa dịch ăn chín uống nóng bảo vệ sức khoẻ bản thân và cộng đồng. Cố lên nào Hà Nội.! ????????♀️????????????????????????????????????????????
Sữa tươi trân châu đường đen ở đây đúng là ngậy và ngon. Nhưng giá hơi cao. Hôm nay có deal mình đặt về.
Có thêm kem trứng và pudding trứng nên uống ngậy hơn. Trân châu hôm nay t mua hơi cứng 1 tẹo. Sữa đà lạt vẫn vậy khá ngon.
Hôm nào hết tiền thì mình sẽ mua STDD ở Super Tiger chùa láng. Giá ở đây khá mềm vì ko phải Dalat milk nhưng giá rất ok chỉ tầm 22k mà trân châu dẻo dai nữa.
Quán dễ tìm, có chỗ để xe rộng thoải mái luôn. Thái độ nhân viên bình thường, không niềm nở tươi cười lắm. Mình đến mua mang về và sử dụng mã giảm giá nên chỉ có 22K cho một cốc sữa tươi trân châu đường đen size M.
Về vị thì cũng không có gì để review chi tiết, vẫn là Dalat milk quyện với trân châu đường đen dai ngon. Có lắc đều như hướng dẫn trên nắp, thấy cũng ngon ))
Nhân viên bán hàng mặt nặng mày nhẹ không vui vẻ với khách hàng, không chấp nhận thanh toán thẻ, mình đưa tiền mặt mệnh giá lớn không có tiền lẻ thì tỏ thái độ khó chịu, cạch mặt từ nay về sau
Nhân viên leo mấy tầng lầu chỉ để bảo khách xuống tầng 1 lấy đồ uống, thay vì mang đồ uống lên cho khách luôn :))) Đồ uống thì đắt vượt trội so với các thương hiệu khác mà chất lượng phục vụ phải gọi là "bố đời 1 cách vượt trội"
Mình gọi Sữa tươi kem trứng trân châu dd ngon lắmmmmm . Không bị ăn bớt phần kem trứng như cơ sở Ng Tri Phương - q10 trong Saigon nha ( mua kem trứng mà được 1 tí tẹo tẹo ko cảm nhận được vị gì luôn )
Ah 10 điểm cho shipper vì hôm đó mình bận con nhỏ ko xuống lấy đồ được , bạn ấy gửi xe dưới chung cư và đem lên tận nhà . Khi mình gửi dư tiền ra để bạn ấy trả tiền gửi xe thì bạn ấy nói " em ko được phép nhận tiền thừa " . Trời ơiiiii , bestttttt . Cám ơn bạn , cuộc sống thật đẹp vì có những người như bạn .
Sữa tươi kem trứng trân châu đường đen ngon ngậy, không bị tanh, trân châu không mềm lắm. Đấy là còm men về sản phẩm, còn về nhân viên thì như thế này.
Ca đó có bạn nữ làm nails đắp móng giả, móng dài, sơn tối màu (đen?) và đính đá. Lúc mình quan sát thì bạn đang đưa các cốc đồ uống vào máy đóng nắp. Mỗi cốc đều đầy sát miệng, mình không biết móng tay của bạn đã vô tình chạm vào đồ uống của bao nhiêu người rồi.
Bạn rất trẻ, có thể những vấn đề cơ bản của người làm về mảng ăn uống hay đứng trong quầy pha chế bạn chưa nắm được. Nhưng quản lý của bạn phải nắm được, nếu đã nắm được thì không nên để bạn làm việc có thể tiếp xúc trực tiếp với đồ ăn thức uống của khách hàng dù ở bất kì công đoạn nhỏ nhất nào.
Tết ai cũng muốn mình đẹp, nhưng đã làm việc thì luôn phải có ý thức về công việc mình đang làm. Các bạn có thể là sinh viên, mà nhận ca ngày Tết có khi nhà còn ở Hà Nội thì chuyện lương thưởng chẳng phải vấn đề quan trọng nhất. Hãy có một công việc làm thêm để sau này khi đi phỏng vấn xin việc, bạn không chỉ nói với nhà tuyển dụng rằng bạn làm pha chế, bạn làm phục vụ, mà nói cho họ biết bạn đã tự mình học được điều gì từ công việc và thái độ của bạn với công việc đó ra sao.