Mình bổ sung thêm menu để tiện tham khảo, cùng vài hình ảnh về không gian quán. Quán rất rộng nên nhân viên nữ thì chạy xe đạp, nhân viên nam có bạn đi patin, còn mình là khách cũng phải đi một đoạn khá xa mới đến được bàn trống, trên đường đi có nhiều tiểu cảnh xem cũng vui mắt, cây khá nhiều nên cũng mát mẻ, có hồ lớn ở giữa để câu cá, mình thấy có người câu được cá rất lớn. Cuối tuần đến đây đa phần là đi nguyên gia đình hoặc nhóm lớn, mình thấy có đờn***tài tử hơi ồn.
Nhóm mình đi vào ngày cuối tuần nên thấy quán gần như quá tải, khi vào phải tự tìm bàn, thấy ko còn bàn nào trống nên phải chạy tìm nhân viên hỏi, cuối cùng cũng được 1 bàn. Nhóm mình gọi 6 món đều ngon, tiếc là không có món cơm cháy khô cá dứa vì không phục vụ kịp. Mình thích món cháo bồ câu, gỏi càng cua bò trứng cũng ngon, mực và bò một nắng nướng vừa ăn, hàu nướng phomai béo ngậy, con hàu thì to đùng luôn nha. Món ăn thì vừa miệng chỉ mỗi tội phục vụ hơi lâu với ít người nên cần gì thì gọi hơi xa. Phía ngoài có khu vui chơi cho trẻ em cũng tiện cho nhà nào có con nhỏ.
Hơi xa nhưng bù lại có hệ sinh thái mát mẻ , phục vụ ở đây hơi lâu , không gian thì quá tuyệt vời rồi . Đồ ăn dạng đồng quê bình dân , có hồ bơi nữa . ở đây đón xe hơi khó nên đi xe cá nhân thì hay hơn . giá cả cũng dễ chịu .
Cuối tuần nên boss cho team đi chơi. Mình đặt bàn 15 người được sắp xếp cho vị trí này ????????????
Chị phục vụ bàn mình dễ thương vui nữa nên ăn uống cũng ngon và thoải mái
Đi câu cá mà cuối tuần nên đông dã man lun á người người đi câu. Team mình câu được cá trê hơm à, thế là có cá trê chiên xùuuuu
Đồ ăn ở đây tương đối là ngon giá cả tương đối ổn định, gió mát thích hợp cho team vui chơi giải tri :)
Các món tôm cá ở đây rất tươi ngon, tất cả đều được bắt trực tiếp từ hồ lên để chế biến. Hương vị món ăn đặc sắc, chuẩn vị, món nào cần giòn là giòn, mặn ngọt chua cay đều vừa phải. Không gian yên tỉnh nhẹ nhàng, rất phù hợp cho hợp mặt gia đình, công ty. Tuy nhiên là địa điểm xa trung tâm quá, đi hơi mệt hoặc tốn tiền taxi hơi nhiều, nên chỉ có thể tiện đến vào cuối tuần.
Order đồ ăn khá lâu, sau khi trả phòng lễ tân cũng chẳng thèm nhìn khách, ko trả giấy tờ cho khách, gặp đi bữa trời mưa mà có 3,4 đứa nhỏ cho khách tự tắm mưa vào xẻo lá mà cũng chẳng thấy ai chỉ đường để tự mình đi. Mình từ hóc môn lên vừa tốn tiền xe, vừa tien2 chơi vậy mà khi mình gọi đt đến để hổ trợ về việc giấy tờ của mình thì nhân viên vừa nói vừa cười cợt trả lời " QUÊN" yêu cầu khách tự đến lấy, chẳng có xíu trách nhiệm. Nói chung là thất vọng
bảo vệ trong này rất vô duyên. bà mẹ chở khách tới thì kg thấy 1 bảo vệ nào ra điều hướng cho xe. ngồi tụm lại tào lao . đến khi tự chạy theo ý khách vì người nhà của khách có cụ lão. nên khách kêu chạy đến chỗ đậu xe điện rồi dừng cho cụ xuống , và leo lên xe điện chở đi . khỏi phải đi bộ ,
bà khách cũng nói hộ mình là vì bả kêu. và có người già mà thông cảm đi. mà ông bảo vệ cứ cằn nhằng tui, cằng nhằn luôn khách.làm khác đang vui vẻ chuyển sang giận tím mặt
khách này là tỉ phú bên vinhome . lần nào đến đây cũng rủ cả dòng họ đến. ăn cả chục triệu. đúng ra thì nhà hàng phải cho tiền bo cho taxi.
người ta chở khách đi chỗ khác 1 vé massa 480.000đ thì cũng đc 100.000đ cho taxi. dằng này không đc lời cảm ơn mà còn bị cằn nhằng. kiểu làm cho người ta quê mới chịu
chỗ này né ra dùm.vừa vào cửa là thấy như đi xin xỏ vậy
thề là lần sau khách có hỏi chỗ ăn uống thì kg bao giờ chở đến đây. và nếu khách biết rồi thì sẽ bác ra , giới thiệu 1 chỗ khác