Quán cỡ hơn 4h chiều là bán, nhiều chỗ ngồi, có mái che, menu có nhiều món như bánh xèo, bún thịt nướng, bò lá lốt, bò mỡ chài, giá mỗi phần 35k, bánh xèo 7k 1 cái, nem nướng 70k 1 phần 3 xiên khá to. Lúc đến quán đang dọn ra nên phải chờ một chút. Bún thịt nướng 35k có chả giò, nem nướng, thịt nướng ăn ok, rau giá mỡ hành đậu phộng đầy đủ, nước mắm không bị mặn. Bò mỡ chài 35k, chả giò thêm 7k 1 cái ăn cũng được, giòn, tuy nhiên thì rau sống còn dơ nhiều. Rau thì tươi, cũng có rửa nhưng còn dính dơ nhiều quá. Ở đây có nước mía 6k nữa
Quán dễ tìm. Chạy từ Hòa Hảo rồi rẽ phải sẽ thấy quán ngay. Đối diện là chỗ sửa xe máy.
Bàn nhiều tha hồ ngồi, nhưng mà ngoài trời thôi à. Bàn ghế sạch sẽ gọn gàng. Chỗ làm bánh xèo cũng ngăn nắp. Bò lá lốt nướng vỉ để ngay gần đó.
Chị bán hàng vui vẻ thân thiện.
Về chất lượng: Tạm chứ k ấn tượng.
Mắm chấm nhạt nhòa quá.
Bánh xèo mỏng giòn tan, nhân đc con tôm ít giá ít thịt bằm. Bò lá lốt nêm nếm tạm. Hơi tiếc phần topping mỡ hành vs đậu phộng đi kèm, có thêm ít hành phi và đậm vị hơi nữa là ổn rồi.
Rau bánb trág cho vừa đủ ăn.
Bò lá lốt là 60k.
Bánh xèo 6k / cái
Mía 6k/ly
Khăn 2k/cái.
Khu chung cư Ngô Gia Tự thì khỏi phải nói, nguyên con đường ăn uống, mỗi lần k biết ăn j là mình chạy tới đây. Bò lá lốt thì khúc này có mấy tiệm, mình chọn tiệm này vì giữ xe rộng rãi và k phải ngồi gần chỗ nướng bò, mùi bò lá lốt mà ám quần áo thì dự là k dám lại gần ai ???????? còn có quầy nước nữa, ăn uống đủ hết. 1 phần là 30k, vừa ăn, nay mình gọi mỡ chài, ngắn hơn lá lốt xíu, ăn cũng dậy mùi nhưng lá lốt ngon hơn ????????????????