Quán mới mở chưa lâu, gần nhà mình luôn. Bữa đi ăn lẩu bò xong, mình dẫn boy qua đây uống nước. Mình uống nước ép bưởi, boy uống cafe đá xay thì phải ?! Hai đứa ngồi phía trong, thấy cách bài trí khá ấm cúng, tranh trên tường vẽ thành phố Hồ Chí Minh phối nhiều màu sắc trông bắt mắt và gần gũi . Cafe đá xay của boy, mình uống thử thấy ngọt nhiều hơn đắng, lớp whipping cream rất ngon luôn. Giá cả thì tầm 30k - 50k. Nhìn chung, không gian của quán rất hợp để hẹn hò . Quán mở nhạc rất hay, những bài hát tiếng Anh bất hủ nghe hoài không chán . Mình sẽ còn quay lại .
Mình ghé với chồng lúc chập tối,đi ngang ở ngoài đã nghe tiếng nhạc xập xình và thấy vài người khách đang ngồi nên ghé vào,mình ngồi ở ngoài,không gian mát mẻ nhưng không mới,như quán cà phê trà đá bình thường,nhạc ở ngoài bật khá to nên hơi khó để trò chuyện,view không có gì đặc sắc,thức uống thì bình thường,để ý ở bên trong quán đc sắp xếp theo kiểu ngắm view ở bên ngoài nhưng mình thấy quán này nếu ngồi hóng mát vài phút thì tốt nhưng để học bài hay tán gẫu lâu thì có nhiều quán ổn hơn.