Đồ ăn k ngon, đắt nhưng tệ hơn là quán toàn ruồi, lại có cả con nhặng xanh, ngồi chỉ chăm chăm che bát với cốc và đuổi ruồi.
Nhân viên phục vụ kém, tên Thảo Hiền mà chả thấy thảo hiền gì cả :)))
Tóm lại là k có lần 2 :)))
Có lẽ nhà hàng vừa thay chủ thay cả quy mô kinh doanh, đc cái mát nhưng bia thì đắng, ngồi lâu khách không gọi thêm đồ thì nói như kiểu muốn đuổi khách về. Một cái nữa là lắm ruồi....
Đồ ăn ra nhanh, nóng hổi, nhân viên tận tình lễ phép.
Nhiều phòng riêng để tiếp khách, chỗ ngồi thoải mái.
Tưởng không có chỗ để xe oto mà có nhiều chỗ không tưởng.
Good!