Thấy mấy bạn review chụp ly trà sữa flan nhìn ngon quá cũng đua đòi mua theo mà sao bánh flan của mình nó tan nát rồi, nhìn ko còn thấy ngon mắt nữa. Nhưng vị trà sữa thì ok, giống vị trà sữa túi lọc.
Về bánh tráng mình dị nhất là loại có chà bông trắng bệt như này, chà bông đó ko đảm bảo vệ sinh vì nhà mình đã từng làm chà bông nên mình sợ lắm.
Mình là fan cuồng milo dầm nên hôm trước order về thử. Mình chọn milo dầm trân châu với bánh flan ăn cho đã cơn ghiền.
Nhận xét chung là vị ổn không quá ngọt, bánh flan rất béo nha,không giống như 1 vài nơi vị nhạt hay là kiểu như pudding mình không thích lắm, trân châu đen thì dai và mềm ngon lắm.
Mình cho 4 sao sau này sẽ thử thêm trà sữa Hồng Kông của quán nè
Mình ghé quán này uống trong lúc ra lấy xe đi ăn ốc tô về vì thấy chưa no nên định uống thêm món gì ngọt ngọt. Mình gọi trà sữa cacao thêm bánh flan, bánh flan ngọt, béo, trà sữa vừa uống ko quá ngọt vì mình ko thích ngọt. Với giá 25k/ly thì mình thấy giá ổn so với 1 ly chất lượng thế này, mình cũng hơi bất ngờ vì nó hợp miệng vì lúc đầu mình chỉ buồn miệng muốn uống gì ngọt ngọt thôi. Chị chủ rất thân thiện và dễ thương khi giới thiệu menu cho mình. Mình sẽ quay lại nếu nó tiện đường đi của mình! Bọn mình đi 3 người và hai đứa bạn của mình cũng khen 2 ly còn lại uống ngon nhưng mình ko nhớ tên 2 ly đó! Chỉ nhớ rõ ly mình uống thôi.
Quán nước nhỏ đơn giản nhưng menu rất đa dạng. Ban đầu mình k để ý thấy vì quán nằm hẻm vắng hơi khuất nhưng do chờ bạn nên dòm thấy và ghé thử. Lần đầu mình thử món trà sữa đào, giá mềm mà có cả đào và thạch, nước ngọt vừa rất hợp vị mình vì mình rất dị ứng mấy quán trà sữa bán ngọt gắt cả cổ dù đã dặn ít ngọt. Hên bữa quên dặn mà quán làm rất vừa miệng. Lần 2 mình ghé thì thử món trà sữa vợt ngon lạ lắm, món cốt dừa cafe rất ngon nhé. Do quán mới nên mấy bữa muốn uống mình toàn phải ghé quán mua. Nay thấy có tên quán tên foody mừng quá chừng. Ai là fan trà sữa khẩu vị ngon ngọt dịu dàng thì nên thử quán này nhé. À quên bánh tráng ở đây ăn cũng khác những hàng bánh tráng khác. Mình mê nhất món bánh tráng bơ siêu béo ngậy. Gì chứ bánh tráng và trà sữa cùng nhau thì miễn bàn
tui thích lạ..mà bữa chạy ngang thấy xuất hiện xe trà sữa màu vàng có món trà sữa vợt hồng kông tên lạ thế là nhào vô thử,từ trà sữa vợt hongkong,trà sữa uyên ương (tên sến lạ) thật bất ngờ tui cảm nhận hợp khẩu vị của tui..thơm trà,béo sữa,vừa đủ ngọt,còn có thêm sương sáo(điểm cộng là sương sáo nhà làm,thơm,ngọt chứ bữa uống ở three o’clock mix thêm 8k sương sáo ăn thấy cứng,lạt lãng nhách)????còn trà sữa uyên ương nhỏ bạn uống xong hôm sau nó bảo t thức đến 4h sáng vì có cà phê,tui nghía thấy quán dùng cà phê highland nên chắc 1chút thôi mà thức tới sáng là vậy..các sĩ tử đến mùa thi cần tỉnh táo nên thử nha????ngoài ra thấy món đặc biệt của quán có cốt dừa cà phê,cốt dừa cacao..tổng 2món bữa đó có 44k ngon-bổ-rẻ là zị đó.
Hôm kia có qua quận 4 ăn ốc tô mình thấy xe mới mở mua 1 tặng 1 nên tấp vô mua liền.
MENU quán chủ yếu là trà, trà sữa. Mình thử Trà sữa Vợt Hồng Kông vì thấy tên lạ, vị béo nhưng rất thơm vị trà, có topping sương sáo chị chủ làm ở nhà khá vừa miệng
2 con bạn giảm cân nên chỉ uống cốt dừa cà phê với cacao kem sữa thôi, thiệt là tội nghiệp, 2 đứa nó uống xong bị nghiện va từ bỏ kế hoạch giảm cân vạch ra 5 phút trc khi ghé quán ))
Mình thấy menu còn có trà vải, đào, xòai..với matcha giá tầm 22 25k thoi
Quán chủ yếu take away với giao hàng nên ít chỗ ngồi nha mn.
Nói chung là quán nước ổn giá cả lại rẻ chắc chắn mình sẽ ghé lại khi qua đg Xóm Chiếu ????????