Ưu điểm lớn nhất của quán có lẽ là không gian. Có chỗ ngồi vỉa hè rộng thênh thang, ngồi mát rượi luôn.
Quán có cái bảng quảng cáo phía trước to đùng nhưng ko đề tên, mà chỉ để là Quán Sinh Tố, nhìn vô phía trong mới thấy tên.
Nước uống cũng được. Mình nghĩ nên dặn làm ít ngọt nhất có thể nếu bạn ko uống ngọt được (giống mình)
Nói chung là sẽ ghé lại nếu có dịp.
Mùa hè nóng cộng thêm mùa bơ, ngày nào mình cũng phải uống sinh tố bơ mới chịu được.
Quán này nằm ở mặt tiền đường Phan Xích Long, đi ngang qua rất nhiều lần nhưng hôm qua mới là lần đầu tiên ghé vào.
Quán có nhiều loại sinh tố nước ép nhưng mình chỉ gọi mỗi bơ sầu riêng thôi, những món khác chưa thử nên mình không nhận xét.
Bơ sầu riêng ở đây béo, nhiều bơ chứ không phải say toàn đá như những chỗ khác nên giá cũng nhỉnh hơn, 40k / phần.
Ở đây còn bán cả bánh tráng trộn mà hôm qua ghé vào sau khi vừa ăn tối nên no quá chưa kịp thử.
Lần sau ghé vào sẽ ăn thử bánh tráng trộn.