Sau bữa này t đã thay đổi suy nghĩ nhiều về các hàng nhậu kiểu bia rượu bình dân????????Chất lượng đồ khá, không gian không có gì nổi bật nhưng thoáng, tụ tập bạn bè cuối tháng thoải mái phết.
.
Ở đây chuyên về vịt và khá là đa dạng từ vịt luộc, quay, chiên, xào, rang, nướng, áp chao, om... ngoài ra còn cả đồ nhậu, lẩu và cơm, cháo, bún, miến nữa nha. Giá các món vịt tính theo đĩa từ 90k-130k/đĩa, lẩu 190k-350k/nồi. Nếu tính về lượng thì cũng không quá rẻ so với hàng bình dân.
.
Đồ làm hơi lâu cả chờ mn đến đủ nữa nên t chụp được nghìn cái ảnh luôn rồi????Nhân viên phục vụ ổn mặc dù bàn t đòi hỏi hơi nhiều :< Thịt vịt ở đây chất lượng khá đều, không quá còi và vẫn đủ mềm, săn thịt. Ngôi sao sáng nhất bàn phải kể đến là vịt sốt me (110k) và vịt rang muối (130k)????????Sốt me sánh chua ngọt ăn khá cuốn, t còn xin thêm cả bát sốt ngoài nữa. Phần rang muối ngon, cắn ngoài giòn mà mọng thịt bên trong, vị cũng đậm đà ngấm nữa ưng phết.
.
Các món còn lại ở mức ổn, vừa ăn. Nồi vịt om sấu vị chua thanh nhẹ để ăn cuối bữa khá hợp, thịt cũng mềm tan luôn. Công nhận mấy đồ như này tốn bia rượu thật đấy????Đồ thì cảm quan sạch sẽ mà quán nhất là sàn lại cực kỳ mỡ và trơn, lúc về t suýt ngã...
Buổi trưa đi ăn cùng mấy đứa bạn vì tiện đường qua Ngụy Như Kon Tum. 4 đứa gọi 1 đĩa vịt rang muối, 1 nộm vịt, 1 ngô chiên và dưa chuột, thêm nước nôi các kiểu hết chưa đến 300k. Vừa rẻ vừa ngon, chỗ ngồi cũng khá thoáng, sạch sẽ. nhân viên phục vụ nhạnh nhẹn, tươi. Nói chung mình chim ưng quán này :)))
Vịt quay j đâu mà thịt quá trời quá đất, nguyên con bự chà bá toàn thịt không. Gặp đang đói bụng ăn ta nói nó ngon j đâu. Tiệm có kèm theo nước chấm thấy cũng vừa miệng. Thịt vịt mềm, ướp vị cũng được, hơi lạt xíu thôi nhưng zậy cũng ổn rồi. Có dịp sẽ order về ăn tiếp.
Nhân Viên: Các bạn nhân viên cũng thân thiện nữa chứ, lúc mình không biết gọi đồ gì, các bạn tư vấn cho đầy đủ, và hướng theo combo ăn rất ngon mà đầy đặn.
chấm điểm 8/10