Thật sự là mình muốn đến quán nem chua bà già cơ nhưng lúc mới rẽ vào ngõ này thì thấy quán vời vào xog bảo đúng quán rồi dù mk k hỏi j thì mk nghĩ là bảo quán bà già vì nó nổi nhất . Đến lúc ăn xong nhìn ra ngoài thấy quán bà già biển đối diện luôn :)))) mk kb có phải cùng quán k nhưng nhìn bên quán bà già thấy k có bếp núc gì , mà quán lại vắng.
Mình có gọi 20 nem . Nem ở đây là nguyên thịt k có lớp bọc chiên xù bên ngoài , tương chấm khá cay.
Đến bh vẫn thắc mắc kb 2 quán có là 1 k :)))
Thái độ với khách hàng siêu chán. Tối mình có qua ăn, gọi 10 nem, 1 khoai. Cô chủ mặt còn thái độ kiểu “gọi có 10 nem thôi à”. Với cái thái độ đấy thì 1 đi không trở lại luôn.
Nem với khoai thì chán, tệ thực sự!