Mình đã ăn ở nhiều tiệm gà ở Q3, Q5, Q12 nhưng theo vị của mình thì tiệm gà Thanh Phương là ngon và hợp miệng nhất.
Cháo cực xuất sắc, thơm ngọt và sánh, có đậu xanh, hạt sen và nấm rơm, gà ta nhỏ ngọt, da giòn, gỏi trộn ăn rất vừa miệng. Gần 10 năm nay đã ủng hộ quán, sẽ còn ủng hộ dài dài.
Điểm trừ là quán ko trang trí nên nhìn ko bắt mắt, nên mình chỉ đặt giao hàng. Miến ăn bình thường vì nước dùng kiểu Nam, ăn ko hợp miệng, mình chưa thử cơm gà. Ăn cả trăm lần rồi mà chưa chụp tấm nào để up.
Quán gà mình thích nhất. Ăn ở đây khá lâu rồi. Gà ở đây đúng chất gà ta nên thịt dai khá ngon. Da gà được luộc dòn rất ngon chứ k mềm. Gỏi ở đây trộn khá ngon và vừa miệng. Miến được nêm nếm rất vừa ăn. Giá cũng k quá đắt so với chất lượng.
Có mục lưu ý trên app để làm vì. Mình lưu ý rất kĩ càng rằng không rau mùi, không thơm, không rau răm. Giờ bỏ tùm lum mà bị dị ứng nên không ăn được. Trả tiền trước thì app làm ẩu tả. Còn không trả tiền trước thì sợ boom hàng. App này bao giờ mới đạt được nguyện vọng của người dùng. Sẽ tẩy chay 1 thời gian. Ác độc cũng vừa thôi chứ. Ngta bỏ cả đống tiền ra mua giờ vứt đi à.