Đi làm tiện đường về nên ghé thành phát mua bánh về ăn. Tiệm bánh truyền thống nên khá nhỏ nhưng luôn có khách. Ở đây có bán bánh bao, bánh mặn, bánh ngọt, bánh mì ổ. Bánh bao bỏ trong nồi hấp nên lúc nào cũng nóng. mình mua về nên được bỏ trong hộp xốp nhìn sạch sẽ lắm. bánh bao 10k mà đầy ú nụ. nhân thịt bằm với mộc nhĩ ngon ơi là ngon, có nửa cái trứng gà béo ngậy. Mình mua thêm 1 cái bánh sừng bò, bột bánh vừa mịn vừa thơm, bánh nhân xá xíu cũng ngon nữa
Đi làm tiện đường về nên ghé thành phát mua bánh về ăn. Tiệm bánh truyền thống nên khá nhỏ nhưng luôn có khách. Ở đây có bán bánh bao, bánh mặn, bánh ngọt, bánh mì ổ. Bánh bao bỏ trong nồi hấp nên lúc nào cũng nóng. mình mua về nên được bỏ trong hộp xốp nhìn sạch sẽ lắm. bánh bao 10k mà đầy ú nụ. nhân thịt bằm với mộc nhĩ ngon ơi là ngon, có nửa cái trứng gà béo ngậy. Mình mua thêm 1 cái bánh sừng bò, bột bánh vừa mịn vừa thơm, bánh nhân xá xíu cũng ngon nữa
1 trong những tiệm bánh lâu năm nè ! Ở đây là lò làm bánh luôn , nhìn ngoài vào cũng thấy họ làm bánh quá nhiều luôn ! Bán cả ngày , bánh ngọt ở đây cũng đủ loại hết nghe ! Giá từ 3k đến 6k , bánh bao 8k nhân thịt trứng chất lượng lắm luôn ! Bánh bía sầu riêng 6k ăn ngon ! À , bánh ram ở đây cũng ngon nữa !
Tiệm bánh ni của người Ba Tàu, mở cũng cỡ 30 năm chớ không ít. Bánh bao ở đây ngon thì khỏi nói rồi ah, mình hay mua bánh bao ở đây lắm. Vừa rồi ghé mua bánh pateso với bánh dừa đế giòn, bánh su kem. Bánh su kem ở đây không hợp vị mình thích nhưng bánh dừa thì ngon bá cháy, bánh pateso thì ngon vì giòn nữa. Ít bữa ghé mua bánh sừng trâu với bánh khoai môn thử, nghe bảo cũng ngon lắm.
Chỗ ni nằm trên đường một chiều nhưng chắc mình ghé dài dài vì bánh ngon.
Trước khi rời Đà Nẵng mình có ghé qua đây mua ít bánh ngọt để ăn trên máy bay. Tiệm bánh nhìn hơi tối và nhỏ nhưng có khá nhiều loại bánh. Bánh ở đây nhỏ và rẻ, nhiều loại chỉ 3 đến 5k thôi nên cứ chọn đã mà cũng chỉ hết 54k. Bánh ăn cũng ngon và chủ yếu là các loại bánh mỳ ngọt chứ ít bông lan.
Khuya đói bụng chạy quanh quanh không biết ăn gì hết muốn về nhà sớm ăn cho nhanh gọn nên ghé quán này mua cái bánh bao lâu rồi không ăn sẽ đỡ ngán hơn ????.
Ghé tới thấy vài người cũng mua lai rai không phải chờ lâu ????.
Lúc trước hay bỏ hộp mà sao dạo này tiếc hay sao bỏ vào tờ giấy chẳng thích tí nào về nóng chảy nước là dính hết mất công gở ra quá, có hộp mà sao chẳng thấy đựng cho mình ngỉ chỉ là điểm trừ thôi ????.
Còn bánh bao thì nóng vẫn ngon bột bánh mềm dẻo, thịt ướp thấm không mặn có trứng vịt kèm thơm ngon, một cái hôm nay sao thấy lớn thế ????.
Tối đi chơi về ghé mua thêm bánh bao về cho cả nhà ăn khuya chứ sợ đói bụng, nhà mình rất thích bánh chỗ này bánh nhân thịt nhiều nguyên nữa cái trứng thấm có cả nấm mèo nên không ngán thơm ngon, bột mềm dễ ăn ????.
Cái chỉ có 10k không đắt lắm, ở đây còn bán thêm bánh ngọt đủ các loại, bánh ram, bánh không ngọt hay dầu mỡ nhiều lắm cái chỉ từ 3k đến 5k thôi ????.
Quán nhỏ hơi tối ít ánh sáng chỉ được mấy bánh trưng nhiều nhìn đẹp và bắt mắt thôi, chủ quán bán ở đây nhìn không vui vẻ nhiệt tình cho lắm giống mua cũng được không mua cũng được thì phải ????.
Nhưng vẫn thích bánh bao ở đây thỉnh thoảng vẫn ghé mua nè ????