Quán này nằm trong hẻm nguyễn tuyển , bình thường khá đông khách nhưng chủ yếu là người dân quận 2 thôi do cũng khá xa trung tâm .
Quán nhậu, quán ăn gia đình nên bàn ghế đơn giản , bình dân .
Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn vui vẻ nhiệt tình .
Lẩu cá kèo của quán theo mình là ngon nhất . Một phần nhiều đồ ăn , rau , cá ,.. cá kèo cũng là loại cá tươi .
Giá cả bình dân , phù hợp với mọi đối tượng .
Sẽ ghé lại .
Quán ruột gần nhà của mình và gia đình . Quán chuyên về các món lẩu với giá cả bình dân , phải chăng . Chất lượng lẩu tuyệt, đồ ăn nhiều , nước lẩu và rau xin thêm miễn phí . Mình thích nhất lẩu thái của quán vì nước lẩu rất ngon . Ngoài ra quán còn có các món nướng , món chiên khác nữa . Vì quán là quán nhậu nên hơi đông và ồn tí . Nhân viên và phục vụ thân thiện , nhiệt tình lắm . Sẽ tiếp tục ủng hộ quán !
• Ghé quán cũng gần 1 tháng rồi mà giờ mới review
???? VỊ TRÍ : Đường Nguyễn Duy Trinh quẹo vào Nguyễn Tuyển, một đường nhỏ
???? KHÔNG GIAN : Nhỏ, bên ngoài quán cây cối khá nhiều & bảng hiệu cũng không nổi bật nên nhìn tổng quát quán khá tối, chỉ có ai sinh sống hoặc thường xuyên qua lại thì mới biết quán.
???? NHÂN VIÊN : dễ thương, nhanh nhẹn nhất là cô PG bia, món lên cũng rất nhanh
???? CHẤT LƯỢNG : tất cả dừng lại ở chữ ỔN, vì bình thường không có gì đặc sắc nhưng vì là quán nhậu bình dân nên mình không quá gắt gao > chấm Ổn
???? GIÁ CẢ : cũng không hẳn là rẻ, 1 món trung bình trên 70k.
Mình đi 2 người. Gọi 1 gỏi ngó sen, 1 cơm chiên tỏi, 1 lươn chiên giòn, 1 sườn chua ngọt, 1 bia 1 nc suối hết đúng 300k. Ăn còn dư luôn, quá no. Không ăn lẩu do ở đây chỉ có lẩu cá tôm thôi, bạn gái chỉ thích ăn lẩu dê. Nói chung là ổn.