Mùa hè là mùa hải sản rầu. Chiều chiều là lại thèm ốc, chíp chíp các loại. Đà Nẵng mình thì nhiều chỗ. Nhưng thi thoảng mình vẫn ghé trên khu làng chài ni. Đồ sống, ưng ăn chi chọn, họ cân rùi vô làm. Đợi tý là có đồ ăn luôn. Không gian thoáng, mát, view biển gió lồng lộng. Hải sản ở đây rất tươi, còn bơi tung tăng lun. Đặc biệt là mực lá, con to bự mà còn sống. Hic, ăn ngọt phải biết
Hôm bữa mình gọi chíp chíp, ốc hương, ghẹ... Chíp chíp hấp ngọt nước, con to, ăn đã. Ốc hương cũng bự..Gjej thì sốt me chua ngọt hơi ngọt tý, đều thịt chắc. Ăn đc. Cuối tuần rảnh rảnh chạy xe lên chùa Linh Ứng chơi rùi ghé đây thì còn gì bằng. Hehe
Đợt vừa rồi đang thèm hải sản, được người quen giới thiệu quán này nên ghé thử.
Quán nằm trên đường Hoàng Sa, đường chạy lên chùa Linh Ứng, ngay mặt đường nên rất dễ tìm. View thì đối diện trước mắt là biển nên vừa thưởng thức hải sản vừa được ngắm biển luôn ;-)
Hải sản ở đây là tự chọn, khá là tươi ngon, mình thích nhất món hàu nướng ở đây, tươi và rất vừa vị.
Gía cả cũng phải chăng, so với mấy quán thì có phần rẻ hơn. Nhân viên phục vụ nhanh.
Mình khá hài lòng.
Sẽ quay lại khi có dịp.
Mọi người ai đi tắm biển hay thăm quan chùa Linh Ứng, bán đảo Sơn Trà , muôn thưởng thức hải sản thì ghé quán này cũng là lựa chọn không tồi.
Quán gần biển, dễ tìm :D Ngồi rất là mát mẻ
Chiều đó mình cùng bạn bè ra tắm biển tắm xong thì tối mất mấy đứa đói quá thì ghé quán ăn. Hải sản ở đây đều rất tươi.
Theo mình thấy món ăn ok nhất ở đây là hàu, rất ngậy và thơm. Món ghẹ cũng rất ngon và đáng để thử. Còn các món khác thì ăn đều trên mức khá cả. Được cái các món của quán đều rất tươi :D
Quán có mức giá ổn so với chất lượng. Nhân viên cũng phục vụ rất nhiệt tình. Một nơi chắc chắn mình sẽ ghé lại lần sau !
Lần đầu vào quán ở Đà Nẵng mà tệ đến vậy. Quán thì to mà không có cái menu. Mình gọi món chờ cả tiếng đồng hồ mà không có. Nhắc nhân viên thì nhân viên bảo chờ tí, khi nào có thì mang ra. Tới lúc không chờ nỗi vì quá đói bụng, đòi tính tiền mới chạy ra nói giờ làm đồ ăn. Trong khi nhân viên quán thì rất đông. Thực sự rất không hài lòng.
Lần đầu cũng là lần cuối ghé quán, phục vụ không tốt tí nào, mình đi 4 người gọi 2 món ngồi đợi hơn một tiếng không thấy mang ra, hỏi nhân viên thì cứ bảo là chờ tí đang làm, nóng ruột quá gọi tính tiền thì mới biết là chưa làm món cho mình, thật sự bực vì giữa trưa nắng chạy đi tìm quán gặp phải quán này, ẽ không bao giờ quay lại
Quán phục vụ 1 đống mà kêu món chờ hơn 1 tiếng, nhắc lại vài lần cũng không thấy ra món, đến hồi kêu tính tiền mới nói bắt đầu làm, lần đầu và cũng là lần cuối
Lần đầu cũng như lần cuối ghé quán này
Gọi hàu thì hàu cứ như bị nhốt cả tuần k có thịt
Gọi cua gạch thì óp gạch lại ít
Gọi cá bò nướng thì bảo cá tươi
Nướng mang ra ăn thì có mùi
Hải sản rất tươi, rất ngọt, chế biến vừa ý. Giá cả ổn ko chặt chém, phục vụ tận nơi, view biển đẹp. Nhưng món ghẹ thì ọp ẹp gầy nên biết chọn 1 tí
2 ng ăn 3 lạng tôm tít, 1 ghẹ, 3 lạng tu hài, tôm het 400k no
Sẽ quay lại