quán nằm trong khu B7 đầu đường Lê Văn Hiến rẽ vào học viện tài chính. đi qua cổng nhìn sang bên phải là sẽ thấy quán.
bọn mình đi 5 người, gọi 1 ốc luộc 1 ốc xào, 1 cóc dầm với 1 đĩa nem chua rán, đồ uống gọi trà đào, nhân trần với trà sữa thái.
đồ ăn đc chuẩn bị tầm 5-10p, ốc luộc thì ko có gì đặc biệt, nước chấm pha hơi mặn, ko đc thơm vì ko có lá chanh, ốc xào cũng bị mặn, sốt ko ngấm đc vào ốc, nói chung ko ngon cho lắm... về đồ uống thì món nào cũng ngọt quá ???????????? trà sữa ngọt và bột, trà đào cũng bị ngọt
cô chủ quán cũng niềm nở với khách, mỗi tội mải nghe nhạc với xem tv quá nên gọi mấy lần ko nghe :)))
tổng cộng hết 160k