????2E Tông Đản
Thường thì mình không thích ăn ở quán nào bán quá nhiều món, vì thường tập trung một món sẽ ngon hơn. Nhưng hôm qua ghé ngang thấy quán khá đông nên quyết vào ăn thử.
Ở đây bán cả bánh cuốn và miến lươn. Ngoài ra có cả bún bánh đa cá, tôm.
Mình gọi 2 suất miến lươn một trộn một xào. Khá bất ngờ vì ngon hơn những gì mình nghĩ. Sợi miến tơi và k bị bết dính vào nhau. Lươn giòn và hơi dai dai. Có hai loại lươn mềm và lươn giòn. Nhưng mình thích lươn giòn hơn. Môt đĩa xào là 50k đầy đặn mình còn không ăn hết được. Bát trộn là 40k. Giá cả cũng không phải rẻ nhưng bát khá to và đầy đặn nha.