Mình bít quán này là do bạn mình dẫn đi ăn hoành thánh, bạn mình nói quán này bán lâu năm lắm rồi nên ăn bảo đảm sẽ ngon.
Hoành thánh ở đây bán rất ngon, nước dùng thì rất ngọt.
Tụi mình còn mua cả xí quách về ăn nữa, xi quách cũng ngon luôn.
Không gian cũng khá rộng, các bạn nào ở quận 9 thì nên ghé ăn thử.
Kỷ niệm của mình ở đây là với tụi chung phòng. Gần cuối tháng nên cũng phải kiệm tiền, ghé vào hỏi giá thì được cô chủ quán bảo "Giá Sinh viên con à, vô đi". Kết quả mình ăn tô hủ tiếu mì xương hết 30k, thịt cũng ít nữa, được cái hủ tiếu nhiều. Nói chung ăn cũng ngon, cô chủ quán vui vẻ nhưng mấy thằng bạn mình sợ luôn rồi ????