Một khi mà bạn đã lên cơn vã bún riêu thì xa cách mấy cũng phải nhoi đi ăn bằng được, nhất quyết ko để cơn thèm nó vật :))). Thực ra là chuyện gì cũng thế ấy mà, đã vã lên thì phải giải quyết triệt để thôi????
Bún riêu ở đây về giá thì đắt hơn so với mặt bằng chung xiu xíu tại ngồi trong nhà chứ ko phải vỉa hè, khoảng giá cũng rộng tuỳ chọn.
Bát đầy đủ là 60K ạ, giá cao nhưng bù lại bát đầy đặn phết, nhiều đồ. Đậu rán ở đây ngon, kiểu rán mỏng nên nó ngấm nước dùng ăn ngon vãi????????. Mình gọi thập cẩm ko mọc tại thấy mọc nó ko ăn nhập vs bún riêu lắm.
Chả cá thơm nhưng hơi khố, thịt bò ok nhưng gạch cua vẫn hơi sạn chút xíu, ko kiểu mềm tơi, được cái gạch ko pha thêm trứng nên cũng mềm chứ ko kiểu vón vón, ghét cái kiểu đấy cực.
Nước dùng khá ổn, vừa khẩu vị mình mà rõ mùi bỗng rượu chua, thơm thơm. Rau sống ở đây mặc định chần nên nếu nuốn ăn tươi nhớ dặn trước nhé.
Quán mở cả ngày luôn nên tối vẫn có thể ăn được, 1 quán bún riêu hiếm hoi bán tối.
???? 25K-60K
Ngay mặt phố Hoà Mã rất chi là dễ tìm.
So với các quán bún riêu vỉa hè thì nói chung là vẫn sạch sẽ, bàn ghế tử tế đàng hoàng hơn.
Dẫn mấy chị bạn người Sài Gòn vô ăn thì họ rất thích. Cơ mà mình ở Hà Nội thì thấy rất là bình thường. Chỉ nên ăn bún với một vài thứ thôi. Chứ gọi nguyên thập cẩm tả phí lù thì to hú hụ, mà ăn chẳng ra sao cả. 60k một bát thì cũng chỉ hơi đắt vì cái bát đầy đặn ghê lắm. Nhưng nước thì cứ bị không thích ý.
Có chỗ ngồi ăn lẩu. Nhưng ngon hay không thì chưa bít vì chưa thử
QUán này vị trí nằm ở phố hòa mã, mặt tiền quán khá oke nên khá dễ nhìn dễ tìm. Không gian quán mở, ngồi cũng không đến nỗi bí kích, mà quán khá sạch sẽ, bàn ghế cũng gọn gàng, quán đông khách tùy lúc, lúc dodong lúc không không cố định
Giá cho một bát bún đầy đủ giò bò đậu thịt các thứ là 60k, giá khá chát so với mặt bằng chung, chất lượng bát bún ổn, nước dùng hơi thiếu chua thêm dấm vào là oke vì mình thích ăn chua kaka, toping cũng đầy đặn, đương nhiên rồi vì giá cao mà
Biết đến quán này do các trang web ẩm thực chia sẻ, vị trí cũng gần nhà mình nên có buổi trưa rảnh rỗi thì xách túi lên và đi check món thôi.
Mình đi ăn buổi trưa muộn nên quán vắng khách, gọi một bát riêu đậu giò bò là 50k chẵn. Suất bún đầy đặn nhiều thịt nhiều riêu nhiều cà chua, nước dùng hơi nhạt tí mà mình ăn cho nhiều dấm nhiều tỏi cái là lại đẹp lại xinh ngay. Bún ở đây là bún sợi to đúng kiểu Mỹ Anh thích luôn nên miễn bàn. Nhìn chung là ăn khá ổn, giá có hơi đắt xíu nhưng có thể chấp nhận được.
Ngày ẩm ương 2 chị em dấm díu nhau sang tận Hòa Mã để ăn bún riêu. Hai người gọi 2 suất đầy đủ có mắm tôm. Tô bún bự chảng luôn, có chả cá, giò, thịt bò, riêu cua, đậu, cả mọc nữa. Được cái ở đây nhiều riêu cua, nước dùng siêu ngon thanh thanh, chua dịu của cà chua. Ăn kèm với quẩy thì thôi rồi, chỉ biết ứa nước miếng vì ngon.
Quán tương đối rộng mà khá đông khách, phục vụ khá là nhanh thậm chí còn hỏi mình có ăn rau trần không để cô trần cho chứ không như nhiều quán mặc kệ mình.
???? 42 Hòa Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội
???? 40.000 - 50.000 tùy từng bát nhé
Mình đến quán lúc k biết đi ăn gì. lượn qua thấy cũng sạch sẽ. Nhưng không để ý quán vắng như chùa bà đanh, dại dột vào. Chị phục vụ thì bấm điện thoại, vào quán cũng chả biết gọi như nào, vì k có menu, kêu đầy đủ. Bàn thì bẩn, đồ vứt lung tung beng. Còn về bát bún thì, đã nói không ăn hành rồi, còn tương vào, mình kêu bâng quơ thì cũng chẳng nhận được phản ứng gì luôn. Đậu dai nhách như để lâu ngày ấy, thịt bò đỏ nguyên, có 1 con tôm làm màu, riêu đâu không thấy. Không hẳn là dở, mà là lần đầu mình đi ăn 1 bát bún riêu 60k với chất lượng 30k như này. Không bao giờ tới và sẽ khuyên bạn bè người quen tránh xa nữa
Mình đã ăn bún riêu ở nhiều nơi nhưng không ở đâu vượt qua được nơi này. Siêu ngon ăn mãi ăn mãi mà không chán. Giá cả hợp lý, cua ở đây là cua thật luôn rất thơm ko phải đậu phụ bóp ra đâu
hồi còn bé hay được mẹ cho ra đây ăn phải nói là ngon vaiz chưởng ý thế mà bh thì ngược lại chất lượng giảm một cách thậm tệ ma còn đắt nữa chứ gọi đầy đủ la 60k một bát với số tiền đấy ăn bún riêu chỗ khác còn ngon với rẻ hơn
Trưa nay gọi 2 đầy đủ và 1 coca.
-Bát đầy đủ gồm bò , chả cá, 1 tôm, riêu ,đậu rán.
- Nước dùng vô cùng nhạt nhẽo, k có mùi thơm của riêu, topping ăn kèm không ăn nhập gì cả
-Thanh toán 135k : 60k/1 bát, coca 15k
)))) bảo sao có đúng 3 khách
Nếu không phải vì quá đói thì thật sự kbh bước vào quán này
Món ăn có vị hơi chua, không gian bên trong có mùi hình như do chủ quán làm bún tại nhà. Giá một tô không tôm là 56k, khá cao. Tuy nhiên quán có chỗ để ô tô phía trước nên cũng tiện