Mình ăn quán này từ ngày đầu khai trương. Vì gần nhà nên cũng hay ghé ăn. Menu quán không nhiều món, giá cả thì tùy món, VD như chén trứng rất là rẻ, nhưng bánh căn thì lại mắc, nhiều khi mình cũng thấy hơi vô lý. Kiểu như cùng số lượng bánh cho 1 dĩa, 1 loại nhân thì giá là A, 2 loại thì mắc hơn A, mà muốn ăn 3 loại bất kể là nhân gì thì phải nói là siêu mắc dù cũng bao nhiêu cái bánh thôi. Quá lúc nào cũng có khách nhưng không thể gọi là đông, nhân viên cũng nhiều nhưng mà làm cực kỳ lâu luôn, đợi rất lâu mới có ăn. Bánh căn giòn, ăn ổn, mỡ hành nhiều, nước chấm ngon, có cá nữa ăn rất thích. Tuy nhiên bánh xèo không ngon, đọng mỡ dầu rất nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Đặc biệt là không phải lúc nào cũng ngon, không hiểu tại sao luôn, hôm đến ăn thì ráo dầu mỡ ăn rất thích, hôm thì dầu rất nhiều, bánh cũng chẳng giòn ~~
Bánh căn ngon , đầy đặn , nước chấm ngon vừa có chút ngọt vừa có chút cay , rau tươi sạch . Đi trúng h cao điểm ngồi chờ lâu quá nhưng đồ ăn ngon nên xí xoá . 2 ng ăn đĩa rưỡi thì vừa :)
Ngồi chờ coi ng ta làm bánh cũng vui vì ngoài bắc bánh này ít bán nên coi cũng lạ mắt .
Giá cả bình dân , phục vụ dễ chịu . Quán cũng dễ tìm .
K gian k rộng lắm , cũng sạch sẽ . Ủng hộ quán tiếp .
Bánh xèo béo ú í. Ăn rất béo rất thơm. Bánh căn cũng ngon nữa nhưng hơi ít xoài. Lần đầu ăn thử order về thì ok ấy. Thèm sẽ đặt nữa hihi. Nhưng mà ít nước chấm quá. Mình đặt 2 phần bánh xèo đặc biệt mà không đủ chấm hic. Mong quán lần sau cho nhiều nước chấm tý. Nhận món thơm quá nên xơi sạch k kịp chụp hình luôn
Mình order vì thấy hình có nước cá nấu. Đã order 2 lần mà hok có nước cá, buồn.
Tuy nhiên, bánh căn ở đây được cả nhà mình yêu thix. Vị bánh và nước chấm y chang ở Phan Rang.
Tôm mực tươi ngon.
Rau tươi.
Nước chấm cực kỳ ngon.
Lần tới mong là quán ko sót nước cá nữa.
Quán đúng miền trung nha! Bánh căn có nước cá nấu! Rất ít nơi trong thành phố bán kiểu này!
Bánh canh ngon tuyệt- cá tươi, nước đậm đà
Bánh tráng nướng khỏi chê cho mấy bạn thích ăn vặt
Nem nướng ngon
Bánh xèo cũng ngon! Nhưng do mình ghiền ăn bánh của một cô ngoài quê mình rồi nên thấy đây độ giòn, độ đậm đà chưa bằng hj!
Giá cả theo mình không mắc đâu mọi người ơi! Vì ở đây bán còn nhân viên rồi mặt bằng đủ thứ!
Mấy bạn bán thái độ dễ thương lắm!
Hình như tuần nào mình cũng ăn ít nhất 2 lần!
Thấy có bình luận chê mình thấy tội mấy bạn lắm nè!
Nhiều lúc sợ mấy bạn bán rẻ quá mà không đắc hàng rồi không trụ nỗi mình lại không có gì ăn! Hj
Thèm bánh căn mấy hôm nay mà quán này mới mở cũng chưa lâu nên ghé vào ăn thử.
Trước tiên về giá: tuy giá cũng hơi cao so với những quán khác nhưng được cái bánh nào bánh nấy đều ú nù nên giá 35k cho một phần là ok.
Về chất lượng thì bánh ngon, nước mắm pha vừa ăn. Quán có bán thêm bánh xèo và bánh tráng nướng nên lần sau ghé lại quán sẽ thử hai món này luôn.
Đi dạo đói nhẹ , thấy khách cũng đông nên ghé mua về ăn thử. Ấn tượng thứ 1 chị nướng bánh làm rớt cái cây nạo bánh xuống đất xong lụm lên cạo tiếp , thứ 2 là bánh nướng ra xong mình đã thấy đế rất đen rồi vẫn bỏ vào hộp. Thứ 3 mình còn phải ngồi chờ 1 khoảng tgian khá lâu cho hộp bánh trên . Kết quả về nhà mở hộp ra như hình dưới. Rau héo dập, bột thì chua chua còn bở không giống như những chỗ mình từng mua mang về ăn, thêm bánh còn sống nữa, tôm mực đều bở kiểu cũ và tanh. Nói chung là chắc sẽ không dám quay trở lại thêm lần nào nữa .