Nghe mn review rất tốt nên quyết định thử . Quán nhỏ , phục vụ thì gọi mãi , món ngon nhất ở đây là bê thui mà thấy bt , kg đủ gia vị . Còn món xào lá lốt kg ngon . Khủng khiếp nhất là lẩu . M nói rõ là lẩu thịt để riêng mà mang ra cho hổ lốn vô nồi rồi , thịt lẫn mỡ hôi và dai khủng khiếp như đồ đã cũ ý . M còn gắp dc miếng thịt có tóc trong nồi cơ . Nồi lẩu kinh khủng nhất m từng gặp . Kg ăn dc j lun . Nhà hàng mắc cỡ kg tính tiền nồi lẩu lun ý . M còn chụp nguyên tóc đấy . Sợ . Never come back .
Cứ tưởng ở đây chỉ bán đồ nhậu thôi thế mà buổi sáng còn bán bún ăn sáng nữa , sáng nay mới ăn thử phải nói là ngon khỏi bàn , nước dùng thì ngọt , bò thì mềm tan luôn nha ???? nghĩ sao tô đây có 20k > Hứa hẹn sẽ ăn dài dài????