Mình ăn quán này được hai lần rồi.
Hồi trước thì thấy quán cũng ngon, lần này đến quán cũng không có thay đổi gì nhiều.
Về mì quảng thì cũng có các món sườn, tôm, gà, cá.
Giá cả tương đối bình dân. Tuy nhiên không gian thì cảm thấy hơi ẩm thấp và hơi nóng.
Một tô mì quảng cũng nhiều, rau cho nhiều.
Tuy nhiên nước lèo không được đậm đà như trước mà không được nóng nữa.
Quán phục vụ trà đá miễn phí. Nhân viên phục vụ bình thường. Nói chung thì tạm ổn thôi chứ không được ngon lắm nè.
Ăn trưa quán quen, hồi trước mình đi dạy ở Thủ Đức hay ghé quán này ăn, gia đình người miền Trung là mình thích rồi. Dù là con gái SG nhưng mình chưa bao giờ mất gốc, vì món ăn miền Trung là nhất .
1- Food:
Mỳ Quảng đúng chất miền trung, cái quan trọng là rau sống phải ngon có những loại chỉ ăn với mỳ quảng. Mình ăn qua bún bò và bánh tráng đập ở quán cũng ngon lắm, Bún bò theo vị người Huế. Mắm nêm ăn bánh tráng khá ngon . Loại ớt đặc biệt mang từ Quãng Ngãi vào
Có rau má đậu xanh khá ngon
2- Service:
Phục vụ nhanh vui vẻ
3- Atmosphere and Relaxation:
Quán hơi cũ nhưng phung sương hơi nước trong nhà nên mát lắm.
4- Pricing and other Factors :
Giá 20-27k
Trưa chủ nhật đi ăn cơm Tư Hùng - Chu Mạnh Trinh thì đóng cửa. Mở foody tìm gần đó thấy quán Mì Quảng Thanh Dũng cùng đường nên ghé vào ăn thử. Quán ngay mặt đường nên rất dễ tìm. Vào quán thì ấn tượng đầu tiên là chỗ để xe ngay trong nhà nên không phải lo mất xe. Menu được niêm yết giá đầy đủ trên tường nên chỉ việc coi rồi gọi món. Mình ăn tôm thịt tô lớn, vợ ăn tôm thịt tô nhỏ. Có nhiều rau nên ăn khá thoải mái. Nước nhiều không phải gọi thêm như một số chỗ khác. Cá nhân thì mình thấy ăn khá ngon nhưng vợ thì thấy bình thường nên chắc tuỳ khẩu vị từng người cảm nhận. Không gian quán thì rộng rãi, các bàn sạch sẽ có khoảng cách chứ k chật trội. Mỗi bàn có thêm 1 sọt rác. Quán ít nhân viên nhưng thái độ phục vụ rất tốt. Tổng tiền 2 tô mì và 1 lon pesi là 54k.
Sáng mình và gia đình có ghé vào ăn, kêu 4 tô mì quảng gà, quán này nằm ngay đường nên rất dễ kiếm.Phục vụ nhiệt tình vui tính, món ăn thì cũng bình thường, k quá đắt, 25k/1 tô, đợi 5 phút là có rồi. Quán sạch sẽ, rộng rãi nhưng không có bảo vệ trông xe, vừa ăn vừa ngó xe nên mình không hài lòng lắm. Gà thì mềm nhưng nước hơi mặn, ăn kèm với rau và bánh tráng thì đỡ hơn, nếu thích có thể xin thêm nước mì tùy thích.