Nằm ở vị trí trung tâm nên mình thấy khá đông khách hôm đó du lịch vào trong Sài Gòn tình cờ thấy quán này nên ghé ăn thử
Mình rất thích ăn hủ tiếu trong này nên thấy quán như kiểu bắt đc vàng ấy
Hủ tiếu ăn dai đúng chất đúng vị miền Nam cơ mà nước dùng hơi ngọt ngọt giống như kiểu 1 số commnet dưới đánh giá, cơ mà ở đây mình cam tưởng là nó từ đường chứ không phải là ngọt từ xương
tôm khá tươi một tô như vậy là tầm gần 50k
Phục vụ hơi lâu
Mình đặt 2 phần signature trên grab, thấy ghi rõ ràng là gấp đôi trứng cút mà trong tô mình có 1 trái à, vậy tô bình thường là nửa trái hỉ? :v
Hủ tiếu tơi sợi, ráo mềm trộn rất rất ngon.
Tim heo bị hoi, ăn vào nghe vị thiu rõ luôn, lúc ăn nghĩ hay là mùi nó thế nhỉ mà ăn xong tào tháo rượt liền thì mình nghĩ tim heo có vấn đề thật.
gan heo ok. thịt heo chỗ trắng trắng dai nhoen nhoét.
2 con tôm to, tươi, phần đầu vẫn còn nguyên cít bẩn ghê.
rau nhiều, nước dùng mặn thè lè lưỡi.
Hủ tiếu Thành Đạt mình ăn đc ở khá nhiều chi nhánh rồi. Menu mỗi quán tương đối giống nhau. Mình hay ăn nhất là mì khô. Mùi vị cũng ko khác mấy chi nhánh kia nhưng giá lại cao hơn. Cũng chả hiểu là tạo sao ????
Mình ăn lần đầu tiên, nước dùng hầm hải sản thơm, với mình hơi ngọt, nhưng đúng hương vị hủ tiếu nam vang. Tôm to và tươi, mình ăn mì khô trộn đậm đà, sợi mì dòn chứ không bị bở. Cảm giác lần đầu ăn khá thích. Mua về nhà một lúc mà vẫn còn nóng, mì không bị dính lại. 50 ngàn 1 tô, mua về thêm 2 ngàn tiền hộp. Bán từ sáng sớm là có rồi. Có chỗ ngồi thoải mái, quán khá là đông, có bảo vệ giữ xe. Hình như quán không có máy lạnh. Lần sau mình sẽ thử hủ tiếu nước.
Mình đi ngang qua quán hoài, thấy cũng đông, nên ăn thử. Điều mình bất ngờ nhất là sao quán này lại nóng như v đó, dẫu biết sg mùa này ko mát mẻ gì, nhưng mà khi biết vô quán nó như một thế giới khác, siêu nóng . Nói về đồ ăn, mình thấy thấy cũng bình thường, hủ tiếu trộn vừa miệng, nước lèo nấu ngọt nước , có 2 con tôm chất lượng và giá cả 1 phần như v là 50k , à hủ tiếu hơi ít, sẽ đói nếu bạn nào có sức ăn lớn
Mình đặt mua qua app. Đã ghi rõ là không gần mà vẫn cứ bỏ gan. Không biết nhân viên có đọc không làm cho có.
Đã mua đây rất nhiều lần rồi. 1 2 lần không nói mua lần nào cũng bị.
Không biết chủ có quan sát nhân viên không nữa.hay cuối ngày chỉ biết lấy tiền đi về.
- Mình đặt giao hàng, giao tới chắc cách cũng 3km mà đồ ăn còn nóng nguyên. (có lần bạn mình ở ngay quận 1 đặt thì bị nguội, thiếu muỗng đũa và nước sốt, chắc do túi đó nhân viên đang sắp đồ giữa chừng thì quên). Lần này thì không vậy, hài lòng bước đầu.
- Hủ tiếu khô ở đây thì siêu ngon và chất lượng . Rất xứng đáng với số tiền 50k bỏ ra. Một tô thập cẩm gồm 2 con tôm, tim, gan, thịt , thịt bằm ( Có thể có lựa chọn là xương thì mình chưa ăn) . Thức ăn tươi ngon, không bị hôi, hơi nhạt nhưng bỏ nước sốt là vừa ngon.
- Rau tươi ngon, sạch sẽ.
- Nước lèo theo khẩu vị của mình là ngọt quá( vì vậy nên mình không thích ăn hủ tiếu nước). Mình hay vắt chanh vào để bớt ngọt.
Nói chung thì ngoài vị nước ngọt ra thì đồ ăn quán là chất lượng . Ăn hủ tiếu khô thì mình chỉ muốn ăn ở đây.
Tô đặc biệt có 3 con tôm..nói chung Liến húa và Hồng phát phải coi chừng đối thủ đáng gờm này.
1 tô ứ hự-Ngon-Rẻ...Nhưng nước lèo ngọt quá..Đề nghị giãm ngọt nước lèo là tuyệt vời!
2 lần mình đặt đều có dây thun trong hủ tiếu khô. Hủ tiếu bỏ vào hộp mà. Sẽ không có gì nếu như cọng thun đó mới, mình còn tạm chấp nhận nhưng cọng thun nó màu xanh lá còn dính đất hay gì đen đen bửn bửn sợ thực sự :(
Đặt hôm nay giao về nhà ăn dở, nhà mình chuyên ăn ở đây. Tôm không tươi, cọng hủ tíu hình như không giống như trước rất bở. Cả nhà ăn ai cũng không khen như xưa. Sẽ không quay lại