???? Có đợt đặt đồ hủ tiếu Nam Vang ở quán Thành Đạt trên app, có khuyến mãi kèm chai Twitter chanh dây và hủ tiếu khô chỉ có 44k, Ú mua thêm 1 phần hủ tiếu không nữa để ăn no bụng hihi thì thêm 10k.
???? Hủ tiếu trụng vừa phải. Trộn gia vị khô khá ngon nè. Phần hủ tiếu Nam Vang khô sẽ có 1 con tôm to, thịt heo, gan, tim, thịt bằm....kèm rau, giá, ớt, chanh và nước chấm khá ngon. Vừa ăn vừa chấm với nước chấm đó sẽ ngon miệng hơn.
???? Kèm theo là bịch nước lèo vẫn còn nóng. Phần ăn giá vừa tầm, ăn ổn nha cả nhà.
Hủ tiếu nam vang hợp khẩu vị mình vô cùng, nước lèo thơm ngọt nhưng không bị ám mùi thịt mỡ heo như những chỗ khác.
Ở đây nhân viên nhanh gọn, chỗ để xe đằng trước nhỏ xíu. Quán có sốt chấm riêng ngon lắm.
Mình đặt giao hàng thường xuyên, gọi về 38k/tô, dặn không cho gan mà cứ cho hoài không biết vô tình hay cố ý, 10 lần thì có 3 lần làm đúng thôi. Dù vậy ngon nên vẫn ủng hộ
Mình ăn tầm 6h30 chiều, quán tương đối đông, tài xế grabfood now ra vào liên tục luôn. Mà mình ăn giờ nào cũng đông k riêng gì chiều đâu
Nhân viên mau lẹ, vừa vào bàn là có người lại hỏi ngay, phục vụ gọi đồ cũng nhanh. Thích chú chủ quán lúc mình mới dừng xe đã gật đầu chào mình "Vô ngồi đi con".
Mình ăn hủ tiếu nước và hủ tiếu khô đặc biệt. Nước dùng ngọt, thơm mùi tôm khô. Một tô bình thường đã rất nhiều thịt ăn kèm, vừa thịt bằm vừa thịt miếng có cả mấy miếng lòng, một con tôm và một quả trứng cút. Rau tươi. Gia vị ăn kèm RẤT ĐẦY ĐỦ (mỗi bàn một rổ gia vị có nước tương, sa tế, đường, tỏi chua vừa nguyên tép vừa tỏi băm, có cả sốt chấm ăn hình như là tương với ớt chua chua ngọt ngọt cay cay rất ngon). Một tô 40k vậy là quá rẻ.
Quán sạch sẽ.
Nói chung là ưng, sẽ quay lại ????
Quán gần nhà mình, thấy được review tốt nên sáng nay ra ăn thử. Cuối cùng lại có hơi thất vọng.
Về ấn tượng ban đầu: Quán hầu như đều là nhân viên nam. Ban đầu khi mình mới vào và gọi món thì nhân viên có thái độ đùa giỡn và ứng xử không được nghiêm túc với mình. Không gian không được sạch sẽ mấy.
Về món ăn: Hủ tiếu nước dùng ngon, mình ưng ý nhất là tôm. Với mình thì gan hơi khó ăn. Quán để thực đơn trên tường rất nhiều loại nước. Mình gọi lần lượt theo menu là Sâm thảo mộc, Tắc, Chanh dây thì cả 3 loại quán đều nói là "hết rồi/không còn". Cuối cùng lát sau mình gọi trà đá.
Khi đi về được dắt xe nên tâm trạng ổn hơn. Tổng bữa sáng của mình là 40K.
⭕️Mình đặt hũ tiếu thường, có nhiều thịt, tim, 1 con tôm to tươi. Sợi hũ tiếu hơi bị vụn. Nước lèo khá ổn.
⭕️Nước chấm lạ lạ mà còn nóng hổi luôn. Rau sạch và tươi.
Quán này gần nhà và mình hay ăn. Nước dùng ngon. Tôm tươi và lòng cũng ngon. Ở âu cơ có quán này còn ở bên chợ bà Hoa thì có quán hủ tiếu Nhân. Rất ngon
Đặt dùm cho bạn combo hủ tiếu+nước tự chọn mình chọn sữa bắp, mà khi giao tới bạn mình ko biết nên ko kiểm tra đến lúc lên tới nhà rồi mới xem giao thiếu chai sữa bắp. Vì mình đặt dùm nên lúc sau mới biết thì ko phản ánh lại đc nữa rồi.
Món ăn bình thường, đồ ăn nhiều nên 40k 1 tô cũng khá ổn, nhưng ko đc đặc sắc lắm, nước lèo ngọt ngon lắm. Cách làm món giống như bên Nhân Quán. Nhân viên cực kì vô duyên, vô ngồi ăn mà cả đám nhìn chằm chằm, nhìn từ lúc vừa vô tới lúc tính tiền đi về, không biết ai sao thấy đối với mình thì mình thấy hãm :) nhờ ơn phước của mấy bạn mà mình thề kbh mình quay lại quán thêm lần nào!!!
Rất ngon, con tôm bự, thịt đầy đủ và nhiều k phải KM mà ít hay bớt lại nhé.. chỉ có hủ tiéu trụng lâu quá chứ nước souo thì ngon lắm ????????????????????????????????