Quán do mặt bằng quá cao nên đã đổi sang mé Âu Cơ phía trên Lạc Long Quân. Cô chủ rất vui vẻ và nhiệt tình. Quán có bán hủ tíu mực, bún chả cá/ sứa/ bún thập cẩm, giá 45-50k. Môt tô có mực, chả cá, sứa, cá thu…, nước lèo thơm và thanh, rau ăn kèm nhiều, tươi, ngon. Nước chấm rất đa dạng và đậm đà, có mắm nêm, mắm gừng tỏi,…, sa tế cũng rất ngon. Sâm 10k/ly, khăn lạnh trà đá 2k. Quán thoáng mát sạch sẽ, nhân viên nhanh nhẹn. Sẽ ghé lại ủng hộ.
Hủ tíu thập cẩm bao gồm : 2 con tôm to, 2 trứng cút, thịt viên và khá nhiều mực với mức giá 60k là okie.
Nước lèo đậm đà ngọt thanh, không gian quán rộng rãi. Vị trí dễ tìm.
Điểm cộng lớn nhất là cô chủ quán mặc dù tuổi trung niên thôi nhưng siêu nhiệt tình.
Mình phải đi tuốt ừ Q5 lên đây để ăn dù kế nhà mình có quán bún cá Yến khá nổi tiếng (ít mà mắc). Còn trong hình là 1 trong những quán bún cá ngon nhất Sài Gòn nhưng có 1 ưu điểm vượt hơn các quán khác đó là giá cả rất hợp lý nha! 1 tô đầy đủ đắt nhất như này chỉ có 50k. Quá rẻ so với độ tươi của cá ngừ, sứa và 2 con mực trong hình kia :D
P/s: cô chú chủ quán dễ thương nhưng nghỉ rồi để lại cho con bán. Hơi buồn :(
Mình gọi hủ tíu sứa mực chả cá. Hải sản tươi, đặc biệt chả cá đúng gốc nha trang ăn rất ngon. Quán rộng rãi thoáng mát. Cô chú chủ quán rất nhiệt tình vui vẻ. Mn nên ghé quán ăn thử sẽ thích ngay.